Mỗi ngày đi làm là một ngày vui

Mỗi ngày đi làm là một ngày vui

GN - Không biết mọi người như thế nào, chứ tôi thì mỗi ngày đi làm là một ngày vui.

Đồng ý cuộc sống có quá nhiều bận rộn lẫn áp lực, thế nhưng quan trọng là chúng ta có đủ bản lĩnh để khắc phục và vượt qua nó hay không. Điều đó tùy theo năng lực, ý chí phấn đấu của mỗi người. Một kinh nghiệm nhỏ tôi xin được chia sẻ là nên nhìn đời một cách phấn khởi đầy lạc quan, kết hợp với làm việc năng nổ, không ngại khó. Như thế, bạn mới đủ tự tin vượt mọi chướng ngại, rào cản. Trong công việc, bạn nên lắng nghe, chia sẻ, hòa đồng với mọi người. Hãy đặt quyền lợi tập thể lên trên lợi ích cá nhân, chắc chắn sau đó bạn sẽ nhận được nhiều tình cảm ưu ái của các bạn đồng nghiệp. Mối quan hệ từ đấy được nhân lên và ngày càng gắn bó, thân thiện hơn bao giờ hết.

Về nhà, tôi vẫn làm tròn nhiệm vụ của người chồng tốt, người cha gương mẫu. Do con còn nhỏ mới học lớp chín xa nhà, vả lại đường đông xe nên tôi đảm đương luôn việc đưa đón con đi học chính và ngoại khóa. Công việc rất cực nhọc do phải sắp xếp thời gian biểu thật hợp lý, nhưng bù lại tràn đầy niềm vui. Trong khoảng thời gian đưa đón ngắn ngủi này, tôi cố gắng, chủ động tìm hiểu thêm về sự học của con. Về nhà, bằng kiến thức, vốn sống, kinh nghiệm và hiểu biết của mình, tôi lên kế hoạch ôn, truy bài cho cháu. Nhờ vậy, con tôi được giải tỏa nhiều thắc mắc trong bài học, thực hành ở lớp… mà đôi khi ngại hỏi thầy cô hoặc các bạn trang lứa vẫn không giải đáp được. Tôi như “người thầy” thứ hai của cháu!

Vợ tôi rất hiểu những điều ấy nên nàng đem hết tâm trí ra làm việc, hỗ trợ hết mình với tôi về mọi mặt.

Hạnh phúc đến với chúng tôi tuy đơn sơ, giản dị, nhỏ bé nhưng thật ấm cúng và tuyệt vời. Chúng tôi hết sức trân trọng và giữ gìn nó. Và đó cũng chính là chuỗi những ngày vui đích thực của gia đình tôi. Tôi thường nghĩ, hãy sống sao cho trọn tình, thật sự hữu ích và có ý nghĩa trên cuộc đời này, nhất định thành công sẽ đến với chúng ta. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Bé bị ung thư mù hai mắt

Mở rộng lòng từ: Bé bị ung thư mù hai mắt

GNO - (MRLT 1342 - 2026) Đó là con trai của anh Trần Quang Hậu (cư ngụ tại P.Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), tên Trần Huỳnh Thiện Phước (sinh năm 2021), hiện đang mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư đôi mắt khiến bé bị mù vĩnh viễn.
Tranh sơn mài "Sen Hạ" - Họa sĩ Đặng Phương Việt - Ảnh: BTC

Lượng tử sen

GNO - Dưới ánh sáng sportlight chiếu rọi, 58 tác phẩm Sen đầu hạ IX mùa Phật lịch 2570 của 37 họa sĩ trình hiện lên trước mắt người xem Nhất hoa – Nhất diệp – Nhất Như Lai.

Thông tin hàng ngày