Một hoàn cảnh ngặt nghèo

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Lê Văn Lập (sinh 1964) và chị Phạm Thị Xuyến ở tổ 8, ấp 4, xã Phú Lộc, Tân Phú, Đồng Nai. Gia đình anh chị không có đất, phải ở nhờ và làm thuê trên đất của người khác. Nhưng kể từ năm 1998, khi anh Lập bị viêm niệu đạo, không tiền chữa trị nên kéo dài đến năm 2006 mới phẫu thuật để đưa ống dẫn tiểu ra ngoài. Từ đó đến nay anh Lập không lao động gì được.

lomngtu.gif

Riêng chị Xuyến thì vừa phát hiện bị ung thư vú cách nay khoảng 5 tháng và càng không có tiền để chữa chạy. Hai con của anh chị một người đi làm thuê, một người bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên hoàn cảnh của anh chị đã ngặt nghèo càng trở nên túng bấn gấp bội phần. Trong cơn đau và nỗi buồn về hoàn cảnh éo le của mình, chị Xuyến và anh Lập chỉ mong có tiền để chữa bệnh, nuôi con.

Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ với Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM; ĐT: 08 39304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Duy Trấn trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bạn đọc Báo Giác Ngộ ủng hộ hơn 120 triệu đồng đến bệnh nhân nghèo

GNO - Vừa qua, tại Trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM), Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ cùng Ni sư Thích nữ Thông Liên, Chánh Văn phòng đã tổ chức trao tiền của bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân đăng trên mục Mở rộng lòng từ của báo.

Thông tin hàng ngày