Một Phật tử được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành phố

GN - Ông Bob Oshita, một Phật tử thâm tín của Hội Phật giáo Sacramento (California, Mỹ) từ nhiều năm qua, vừa được Hội đồng thành phố California bầu làm Chủ tịch cho nhiệm kỳ 2017-2018.

Kết quả bầu cử vừa được thông báo vào cuối tháng 12 và người Phật tử 67 tuổi này chính thức đảm nhận công việc của mình từ đầu tháng 1-2017.

hoidongtp.jpg


Ông Bob Oshita chụp ảnh lưu niệm ghi dấu 32 năm phục vụ cộng đồng Phật tử tại Sacramento

Trước khi đảm nhiệm công việc của thành phố, 32 năm qua, Oshita dẫn dắt sinh hoạt và tu học tại chùa Jodo Shinshu, TP. Sacramento. Chùa được thành lập năm 1899 bởi cộng đồng Phật tử Nhật Bản di cư đến Mỹ. Được gọi với cái tên trìu mến “Reverend Bob”, người Phật tử 67 tuổi này luôn nhận được sự kính mến từ mọi người bởi tinh thần lạc quan, trí tuệ và thái độ cởi mở, gắn bó với cộng đồng.

“Kinh nghiệm làm việc với giới trẻ sau nhiều năm, tầm hiểu biết về nhu cầu tinh thần của các đối tượng khác nhau trong cộng đồng, đồng thời có thâm niên phục vụ tại hội đồng thành phố sẽ giúp cho ông đảm nhiệm tốt vai trò mới của mình”, Assemblyman Rob Bonta, một nghị sĩ Đảng Dân chủ và là Chủ tịch Cơ quan lập pháp các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương của California khẳng định.

Với vai trò mới, Oshita vẫn có thể tham gia hướng dẫn các khóa lễ và cung ứng những buổi tham vấn về đời sống tâm linh cho mọi người. Tháng 6 vừa qua, khi Đức Dalai Lama đến thăm Capitol, Oshita đã tổ chức các buổi lễ cầu nguyện. Ngoài ra, ông cũng từng mời những người đi bỏ phiếu bầu tổng thống tham gia khóa tu chánh niệm “Từng phút giây nhìn lại”.

“Phẩm chất lớn nhất của một nhà lãnh đạo là khả năng phản chiếu chính mình”, Oshita chia sẻ. “Tự phản chiếu sẽ giúp chúng ta có thể tập trung và không bị phân tâm để bước lên một cấp độ lãnh đạo cao hơn”.

Tâm Nhiên
(theo TSB)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày