Muôn màu truyền thống Phật giáo

Muôn màu truyền thống Phật giáo
 (Singapore): Trong những chiếc pháp y có màu vàng tươi,  đỏ thẫm hay màu vàng nghệ, các nhà sư ngồi thành hàng tề chỉnh tại ngôi chùa Wat Ananda Metyarama ở Bukit Merah.

Màu sắc pháp phục của các tu sĩ  tương ứng với những truyền thống Phật giáo khác nhau như truyền thống Đại thừa vùng Đông Á, truyền thống Tây Tạng hay Nguyên thủy vùng Đông Nam Á. Chắp tay hình búp sen, dù mang pháp y có màu sắc khác nhau, 30 nhà sư khả kính đã vẽ nên một  hình ảnh uy nghi, trang trọng trong những bộ pháp phục riêng của mình.

Khoảng 300 Phật tử đã  tháp tùng  các nhà sư vào sáng Chủ nhật để tham dự buổi lễ  khánh thành ngôi chùa đúng vào dịp quốc khánh. Trong số này, ngoài dân địa phương có một số Phật tử đến từ Lào, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, một vài người là du khách, nhưng hầu hết họ là công nhân, hay những cư dân không phải người Singapore.

Suốt cả ngày, trong một góc ngôi chùa ở Jalan Merah và Silat Road , người ta có thể nghe thấy các cuộc nói chuyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhưng điều này dường như không làm phiền đến ai.

Bà Linda Chia, 46 tuổi, một người nội trợ, nhận ra những điểm khác nhau nhỏ giữa bản thân mình và những người xung quanh. Trước khi đến ngôi chùa Thái này để cầu nguyện, bà  từng là thành viên của một ngôi chùa Miến Điện tại Pasir Panjang. “Cùng là Phật tử, nên chúng tôi đều là bạn bè”, bà nói,  “Tất cả chúng tôi đến đây để cầu nguyện và học tập giáo lý. Mọi người đều như nhau

Hòa thượng Phraku, phó chủ tịch Hiệp hội Tăng già Thái Lan tại Singapore, cho biết ông quyết định dùng ngày quốc khánh như cách để thâm nhập vào những cộng đồng Phật giáo nguyên thủy lớn của tự viện. Phần lớn phật tử Singapore   theo truyền thống Đại thừa. “Chúng tôi muốn nhiều người từ những cộng đồng thiểu số khác cùng gặp nhau dưới một ngọn cờ Phật giáo, cùng tham gia vào sự kiện nhiều ý nghĩa này”. Ông nói  thêm: “Đây là một quyết định vào phút chót, nên chúng tôi đã chuẩn bị  chậm trễ mất vài tuần”. Trong thực tế, sự kiện này không thể diễn ra sớm hơn.

Từ tháng Năm, nhiều chính trị gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng về sự hiểu biết, đối thoại lẫn nhau giữa các nhóm đa tôn giáo ở Singapore trong bối cảnh suy thoái kinh tê hiện nay. Trong buổi mít tinh mừng quốc khánh, thủ tướng Lý Hiển Long đã  khuyến cáo  sự nguy hiểm của việc không nhượng bộ cũng như  tính độc quyền của các nhóm tôn giáo khác nhau trong nước.

Thông qua việc nối kết các  nhà sư cùng những người mộ đạo của Liên đoàn Phật Giáo Singapore (SBF), trung tâm Phật giáo Tây Tạng Zurmang Kagyud và hơn mười ngôi chùa Phật giáo nguyên thủy với nhau, ban tổ chức sự kiện hy vọng cải thiện sự truyền thông và nhận thức giữa các nhóm Phật tử khác nhau tại Singapore.

 “Chúng ta có nhiều cách tư duy đa dạng, nhiều ý kiến khác nhau để mọi việc sẽ nên làm thế nào. Nhờ cùng bỏ thời gian bên nhau, chúng ta có thể dung hòa những khác biệt đó tốt hơn”. “Hiểu biết sẽ mang lại niềm tin, đồng thời giảm đi sự nghi kỵ lẫn nhau”. Hòa thượng Guang Ping đã nêu bật một vấn đề lớn. Những căng thẳng về tư tưởng và giáo thuyết  có thể tồn tại  bên trong bản thân một  tôn giáo cũng như giữa các tôn giáo khác nhau.

Khi điều này trở thành nguy cơ gây cuồng tín, cần lưu tâm đến những nhóm tôn giáo khác nhau, vốn thường lôi kéo theo các vấn đề về sắc tộc, trong đó có sự phân biệt chủng tộc. Mỗi người dân Singapore nên thận trọng cảnh giác khi xung đột xảy ra, dù họ mang màu da nào hay pháp y của tôn giáo mình có màu sắc gì đi nữa.                                                           

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ về mục tiêu tối hậu của Phật tử, bao gồm cả chúng xuất gia và tại gia tại trường hạ chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM)

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ với chư Tăng Ni, Phật tử tại đạo tràng An cư kiết hạ chùa Vạn Đức

GNO - Sáng nay, 6-8, tại trường hạ chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ đã có buổi chia sẻ về mục tiêu của Phật tử, bao gồm cả chúng xuất gia và tại gia.
Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.

Thông tin hàng ngày