Nằm viện, không tiền phẫu thuật

MR.jpg
 Ông Nguyễn Văn Đực tại BV.1 A

GN - Ông Nguyễn Văn Đực, sinh năm 1957, ngụ tại khu phố Xuyên Hòa 1, phường 6, Huỳnh Châu Sổ, TP.Tân An, Long An đang đối mặt với hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Ông Đực không có gia đình, được người quen cho cất tạm một chiếc lều nhỏ để sinh sống, hàng ngày ông đi bán vé số để mưu sinh.

Nhưng, mới đây, trên đường đi bán vé số thì ông Đực gặp tai nạn giao thông. Tai nạn làm ông Đực may 10 mũi ở mặt, chấn thương gãy hai xương gò má phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Sau đó, ông được chuyển sang Bệnh viện 1A (Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình), hiện đang nằm chờ phẫu thuật tại phòng 9 nhưng chi phí phẫu thuật thì chưa biết tính sao... Ông Đực là bệnh nhân đặc biệt khó khăn, hiện nay ông sống nhờ vào sự giúp đỡ của người bệnh xung quanh…

Mọi sự giúp đỡ cho ông Đực xin gởi về: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày