Nghệ An: Chùa Cổ Am trao 300 suất quà đến người dân vùng lũ H.Quỳ Châu

Nhiều cơ quan, trường học. nhà dân ở H.Quỳ Châu, Nghệ An bị nhấn chìm trong nước
Nhiều cơ quan, trường học. nhà dân ở H.Quỳ Châu, Nghệ An bị nhấn chìm trong nước
GNO - Dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Cổ Am, đoàn chư Tăng, Phật tử chùa do Đại đức Thích Thiện Tuấn làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các xã của H.Quỳ Châu vào ngày 29-9 vừa qua.

Theo đó, đoàn đã trao 300 suất quà đến các gia đình chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã: Châu Hạnh, Châu Bình và TT.Tân Lạc. Mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm mì gói và bì thư tiền mặt.

Tại mỗi điểm đến, Đại đức Thích Thiện Tuấn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên bà con nỗ lực khắc phục khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Đại đức Thích Thiện Tuấn trực tiếp trao những phần quà đến các hộ dân ảnh hưởng bởi mưa lũ

Đại đức Thích Thiện Tuấn trực tiếp trao những phần quà đến các hộ dân ảnh hưởng bởi mưa lũ

Vừa qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn H.Quỳ Châu (Nghệ An) đã liên tiếp hứng chịu những trận mưa rất to, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân, đặc biệt là các xã: Châu Thắng, Châu Tiến và TT.Tân Lạc, Châu Hạnh, Châu Bình, Châu Hội…

Thông qua Ủy ban MTTQVN H.Quỳ Châu, chùa Cổ Am cũng đã gửi những phần quà đến bà con

Thông qua Ủy ban MTTQVN H.Quỳ Châu, chùa Cổ Am cũng đã gửi những phần quà đến bà con

Ngày 29-9, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã ra lời kêu gọi vận động cứu trợ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ. Nhiều chùa và chư Tăng, Phật tử trên địa bàn tỉnh đã có mặt tại H.Quỳ Châu để san sẻ cùng bà con.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1342 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất: Vấn đề cần quan tâm trong trách nhiệm của chúng ta

GNO - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Đây là sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập, mở rộng để chuẩn hóa, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với tình hình mới và dự hướng phát triển yêu cầu sự kỷ cương, đổi mới, hiệu lực và hiệu quả.

Thông tin hàng ngày