Nghệ An: Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân 512 liệt sĩ nhà báo tại chùa Âu Lạc

Tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ nhà báo đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ nhà báo đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 17-7, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ nhà báo được thờ tự tại chùa Âu Lạc (chùa Da, xã Hưng Lộc, TP.Vinh).

Dự lễ có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư vị trụ trì các tự viện; ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành tỉnh Nghệ An, TP.Vinh; chư Tăng Ni, Phật tử và nhân dân địa phương...

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Được biết, chùa Âu Lạc là ngôi chùa duy nhất trên cả nước thờ tự 512 liệt sĩ là phóng viên, nhà báo đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc với đầy đủ danh sách, tên tuổi, địa chỉ và đơn vị công tác.

Buổi lễ cầu siêu đã diễn ra với các nghi thức truyền thống của Phật giáo, là một điểm nhấn nằm trong chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024” tại Nghệ An do Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương đến Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Âu Lạc

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương đến Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Âu Lạc

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương đến Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Âu Lạc và nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; đồng thời trao 10 phần quà cho các em học sinh vượt khó học tốt tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày