Nghệ An: Mổ mắt và trao tiền tới hoàn cảnh ngặt nghèo

GNO - Ngày 4-4, Bệnh viện Mắt Nghệ An tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân (ảnh), đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em tại xã miền biển khó khăn Quỳnh Long (Quỳnh Lưu).

001.jpg

Tại đây, những người đến khám đều được các y, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Nghệ An khám, tư vấn những kiến thức phòng, chống, cách điều trị và cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt. Đối với các trường hợp bị bệnh nặng sẽ được tư vấn các biện pháp điều trị hoặc mổ đục thủy tinh thể miễn phí tại chỗ.

* ĐĐ.Thích Minh Lâm - chùa Đức Hậu (TP.Vinh, Nghệ An) hôm 1-4 vừa qua đã cùng với nhóm Phật tử huyện Quỳnh Lưu, Quảng Ninh, Hà Nội tới thăm, trao số tiền 10 triệu đồng cho cho em Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Thị Uyển Vy ở làng Phong, xóm Đồng Mý, xã Quỳnh Lập (TX.Hoàng Mai, Nghệ An).

Em Toàn và Vy có bố bị bệnh hiểm nghèo, mẹ mất cách đây không lâu do bệnh hiểm nghèo, bà nội bị bại não nằm liệt đã nhiều năm. 

00.jpg


Hai em nhỏ nhận quà của ĐĐ.Minh Lâm

Dịp này, ĐĐ.Thích Minh Lâm cùng đoàn từ thiện cũng đã trao số tiền 7,5 triệu đồng hỗ trợ cho các bệnh nhân diện chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập; tới thăm và hỗ trợ 10,7 triệu cho gia đình anh Vũ Văn Tồn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ mất do bệnh ung thư, hiện có 3 cháu nhỏ, bản thân anh đau yếu quanh năm, không có việc làm ổn định và cháu Vũ Văn Khánh, học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 2, mồ côi cả cha lẫn mẹ hiện ở với bà nội ở khối 5, P.Quỳnh Xuân (TX.Hoàng Mai).

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày