Nghệ sĩ Đại Nghĩa xuất gia gieo duyên tại chùa Huyền Không

Hòa thượng Pháp Tông thực hiện nghi thức thế phát xuất gia - Ảnh: Minh Giải
Hòa thượng Pháp Tông thực hiện nghi thức thế phát xuất gia - Ảnh: Minh Giải
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-10, nghệ sĩ Đại Nghĩa đã cùng 83 khóa sinh làm lễ thế phát tại khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ 14, chủ đề “Sống tỉnh thức, chết bình an”, do chùa Huyền Không (phường Hương Hồ, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) tổ chức.

Tại buổi lễ, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Pháp Tông, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Huyền Không, các khóa sinh đã phát nguyện xuất gia gieo duyên trong thời gian 10 ngày, với những sinh hoạt truyền thống như một tu sĩ thực thụ.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa nhận y, bát trước khi làm lễ thế phát trong khóa xuất gia gieo duyên mùa Đông tại chùa Huyền Không - Ảnh: M.Giải

Nghệ sĩ Đại Nghĩa nhận y, bát trước khi làm lễ thế phát trong khóa xuất gia gieo duyên mùa Đông tại chùa Huyền Không - Ảnh: M.Giải

Theo đó, học viên sẽ được chư tôn đức Tăng, cùng quý giáo thọ thuộc hệ phái Nam tông Kinh cố đô hướng dẫn học pháp, hành thiền, tụng kinh, pháp đàm, trà đàm chia sẻ, trì bình khất thực (đối với nam)… Khóa sinh tuân thủ không sử dụng điện thoại di động, khép mình trong đời sống thiền môn.

Giây phút nghệ sĩ Đại Nghĩa thế phát - Ảnh: H.K

Giây phút nghệ sĩ Đại Nghĩa thế phát - Ảnh: H.K

Nói về phát nguyện tu tập lần này, nghệ sĩ Đại Nghĩa chia sẻ: “Tôi sẽ sống ở nơi mình nghĩ mình luôn thuộc về, và làm điều mà tôi nghĩ là lẽ ra mình đã phải làm từ rất lâu”. Nghệ sĩ Đại Nghĩa được công chúng biết đến trong vai trò người dẫn chương trình nhiều chương trình truyền hình, diễn viên, Phật tử trường chay và là người tích cực trong các hoạt động từ thiện…

Khóa tu có 84 học viên tham gia, trải nghiệm đời sống xuất gia - Ảnh: H.K

Khóa tu có 84 học viên tham gia, trải nghiệm đời sống xuất gia - Ảnh: H.K

Được biết, khóa tu lần này diễn ra từ 26-10 đến 4-11, với 84 người tham gia, trong đó có 44 học viên nam, 40 học viên nữ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày