Nhật ký trẻ: Tình yêu thương lan tỏa từ những trái tim an lạc

"Cùng em đến trường – đồng hành yêu thương”
"Cùng em đến trường – đồng hành yêu thương”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trên những cung đường quanh co của núi rừng Bảo Lâm nơi sương giăng lối và gió mát lành thổi qua những rừng thông bạt ngàn, có một chuyến xe đặc biệt lặng lẽ lăn bánh, mang theo tình yêu thương, sự sẻ chia và cả niềm hy vọng.
Các em tò mò trước những món quà mình sẽ được nhận

Các em tò mò trước những món quà mình sẽ được nhận

Đó là hành trình của chư Tăng Ni trẻ trong chương trình “Cùng em đến trường – đồng hành yêu thương” - một hành trình không chỉ trao tặng học bổng, quà tặng, mà còn thắp sáng lên nơi núi rừng xa xôi này một ngọn lửa từ bi ấm áp, nhân ái.

Tiếp nối thành công của 2 lần trao học bổng tại Quảng Trị và Huế, trong hành trình trao học bổng “Cùng em đến trường” lần 3 được tổ chức tại xã Lộc Lâm, H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đoàn đã trao tặng 30 phần học bổng đến những em có thành tích học xuất sắc trong học kỳ vừa qua. Mỗi phần học bổng có giá trị 500 ngàn đồng, gồm tiền mặt, tập vở và dụng cụ học tập.

Bên cạnh đó, đoàn còn trao tặng 150 phần quà, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng, gồm: vở, dụng cụ học tập, gấu bông,... Cùng với đó, đoàn còn đem đến cho các em nơi đây những phần ăn nhiều dinh dưỡng qua hoạt động “Nấu ăn cho em”.

Với những đôi chân không ngại gian khó, với một trái tim đầy ấm áp, Sư cô Tường Chơn người sáng lập Quỹ học bổng “Cùng em đến trường” cùng quý sư trẻ đến với các em nhỏ nơi vùng cao không chỉ với vai trò người trao tặng, mà như những người đến để lắng nghe, thấu hiểu và cùng các em san sẻ nhiều điều. Những vòng tay mở ra không chỉ ôm lấy các em mà còn ôm trọn cả những vết thương của đói nghèo, của thiệt thòi mà các em hàng ngày đang đối mặt.

Sư cô Tường Chơn trao quà đến các em

Sư cô Tường Chơn trao quà đến các em

"Các em nơi đây, còn nhỏ lắm! Chân còn chưa vững trên những nấc thang tri thức, nhưng lại kiên cường đến lạ. Trong đôi mắt các em là sự trong trẻo xen lẫn một nỗi buồn thầm lặng của những đứa trẻ hiểu rằng: được đến trường không phải là điều hiển nhiên, được tiếp tục lật những trang vở không phải là điều dễ dàng. Thấu rõ điều đó, Quỹ học bổng 'Cùng em đến trường' hoạt động được gần 4 năm, nhằm thực hiện chương trình thiện nguyện để tiếp bước các em nhỏ, sát cánh tạo điều kiện cùng các em đến trường.", Sư cô Tường Chơn chia sẻ.

Những phần học bổng nho nhỏ, những chiếc cặp xinh xinh, vài cuốn vở mới, những chú gấu bông đáng yêu, một bữa ăn quây quần bên nhau... tất cả như tiếp thêm cho các em đôi cánh, để các em có thể vươn mình, vượt qua khó khăn.

Các em nhận tập sách, bánh kẹo

Các em nhận tập sách, bánh kẹo

Hôm ấy, những nụ cười rực rỡ, những ánh mắt hồn nhiên, những tiếng cười đùa trong trẻo của các em đã vang lên khi được ôm trong mình những chú gấu bông, những món đồ chơi mà chưa bao giờ được thấy. Cũng có những em vì lên rẫy xa, vượt qua bao ngọn đồi nên không thể kịp về nhận quà.

Hình ảnh quý Sư cô giúp các em mang lại những đôi dép đi trái, cột lại tóc cho các bé, trao những phần ăn đến tay các em, hay lặng lẽ lau đi giọt nước mắt cho một em nhỏ mồ côi rồi cùng các em chơi những trò chơi... sao mà thương đến lạ! Tình thương ấy không cần lời hoa mỹ mà chính từ sự hiện diện chân thành, từ ánh mắt và hành động giản dị xuất phát tự trái tim...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày