Nhóm sinh viên thiện nguyện Pháp Vân chung tay phòng chống dịch Covid-19

Bà con ở khu vực bị phong tỏa xếp hàng nhận quà hỗ trợ
Bà con ở khu vực bị phong tỏa xếp hàng nhận quà hỗ trợ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 7-6, Đại đức Thích Minh Lộc, đại diện cho nhóm sinh viên thiện nguyện Pháp Vân (chùa Pháp Vân, quận Bình Thạnh) đã tặng quà hỗ trợ cho người dân tại khu phong tỏa hẻm 27, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Được biết, trong thời gian qua, nhóm sinh viên thiện nguyện Pháp Vân đã tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay chống dịch” vận động tài chính và vật phẩm để hỗ trợ mọi người vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Đợt này, Đại đức Thích Minh Lộc đã đại diện nhóm sinh viên thiện nguyện Pháp Vân trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 120 nghìn đồng, gồm: rau cũ quả, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh... và 10 phần quà trị giá 180 nghìn đồng gồm: 10 ký gạo, kem đánh răng, xà bông... cho người dân nghèo tại khu vực bị phong tỏa hẻm 27, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh.

Đại đức Thích Minh Lộc tận tay trao quà đến bà con

Đại đức Thích Minh Lộc tận tay trao quà đến bà con

Được biết, hẻm 27 đã bị phong toả từ ngày 31-5 đến nay khiến không ít những hộ dân tại đây gặp khó khăn về kinh tế nên rất cần sự hỗ trợ của mọi người.

Hiện nay, nhóm sinh viên thiện nguyện Pháp Vân đang tiếp tục kêu gọi quyên góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày