Như một cách cảm ơn người tô điểm Tết

GNO - Năm nay, 29 Tết, tôi ra chợ hoa trước nhà mang Xuân về. Xuân quê tôi bắt đầu bằng những giỏ hoa vàng đỏ của cúc, mai, vạn thọ, dạ thảo... bên cạnh những nụ cười hiền khô, chân chất của người nông dân trồng hoa.

anh hoa.jpg


Góc Tết quê tôi - Ảnh: Donato Nguyen

Chỉ mong họ bán được nhiều và hết sớm để kịp mai về rước ông bà. Năm nào cũng vậy, nhìn thấy cảnh những chậu hoa bị trả giá bèo bọt chiều 30 mà thiệt tội.

Rước xuân về nhà, mang lại xuân cho người khác như một cách cảm ơn cho những người đã tô điểm cho bức tranh Tết...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thân miệng không tương ưng

Thân miệng không tương ưng

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Ảnh minh họa

Hành trình tìm lại chính mình

GNO - Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ có rất nhiều tò mò và thắc mắc về sinh mệnh: “Mình là ai giữa thế gian này?”, “Mình đến đây để làm gì?”, “Tại sao con người phải trải qua khổ đau mới cảm nhận được hạnh phúc?”…

Thông tin hàng ngày