GNO - Nằm trong chương trình sự kiện “Khóa tập huấn, khóa tu” do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tổ chức, tối qua, 22-10, đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an tại chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn) đã diễn ra trang nghiêm.
Trang nghiêm khai mạc đêm hoa đăng
Chứng minh và tham dự đêm hội có HT.Thích Thiện Toàn, Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư; HT.Thích Chơn Không, Phó ban HDPT T.Ư; TT.Thích Thọ Lạc, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình; TT.Thích Từ Nghiêm, Phó ban Hoằng pháp T.Ư; TT.Thích Minh Quang, Phó BTS kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình cùng chư tôn đức Tăng, Ni các tỉnh thành và đông đảo quý Phật tử thập phương.
Khai mạc buổi lễ, TT.Thích Thọ Lạc chia sẻ ý nghĩa lễ hội hoa đăng - là một nghi thức tâm linh có từ thời nhà Lý, do đích thân nhà vua chủ trì.
Theo Thượng tọa, thời ấy, với tên gọi “Lễ hội đèn quảng chiếu”, triều đình nhà Lý đã ý thức đưa ánh sáng Phật pháp đến khắp muôn nơi, nhằm tôn vinh hình ảnh an lạc, thanh bình của quốc gia, dân tộc.
TT.Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc
Trong lời phát biểu còn có đoạn - "Tại nơi đây, Phật đài trang nghiêm chùa Bái Đính, chúng ta - những người con Phật trên cả nước cùng nhớ lại lời của Đức Từ phụ: “Này các Tỳ-kheo! Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự thân nỗ lực giải thoát, Như Lai chỉ là người chỉ đường mà thôi”.
Những lời kim khẩu ấy đã trải qua trên hai lăm thế kỷ nhưng hôm nay vẫn còn lại trong lòng mỗi người con Phật, lời chỉ dạy ấy chính là động lực thúc đẩy khiến hành giả có đủ Bi - Trí - Dũng, mang tình thương và sự hiểu biết của mình làm lợi ích cho tự thân và nhân loại - Thượng tọa Trưởng BTS bày tỏ.
Nghi thức dâng hương, bạch Phật trước Tam bảo
Tại buổi lễ, chư tôn đức cùng quý đại biểu, tín đồ, Phật tử đã thành tâm dâng hương cầu nguyện hoa bình cho thế giới, nhất tâm trì niệm Đại Bi - Thập chú và tác lễ truyền đăng, nhiễu đăng quanh điện Tam Thế.
Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên với ước nguyện thế giới hòa bình chúng sinh an lạc.




Người con Phật thắp nến và gửi ước nguyện hòa bình cho thế giới, an lạc tới muôn dân
