Ninh Thuận: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 5-6, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch.
Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm

Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tâm, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IV, V, VI; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ II, III, IV; Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận khóa I, II, III; Nguyên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận (1992-2006); Nguyên thành viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận (1992-2012), Chứng minh môn phái Lâm Tế Chúc Thánh, viện chủ chùa Linh Sơn - Tháp Chàm.

Trưởng lão Hòa thượng được tặng Huân chương Vì sự nghiệp Đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được sự quan tâm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, môn đồ pháp quyến tận tình chăm sóc, nhưng hóa duyên ký tất nên Trưởng lão Hòa thượng đã an nhiên viên tịch vào lúc 2 giờ, ngày 5-6-2022 (7-5-Nhâm Dần), tại chùa Linh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; trụ thế: 88 năm, 58 Hạ lạp.

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 19 giờ ngày 5-6-2022 (7-5-Nhâm dần). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Linh Sơn, phường Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Lễ viếng bắt đầu lúc 6 giờ ngày 6-6-2022, đến hết ngày 9-6-2022.

Lễ truy điệu cử hành vào lúc 7 giờ ngày 10-6-2022 (12-5-Nhâm Dần), sau đó phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp Viên Thông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cây sẽ cho lộc, đời sẽ cho hoa

GNO - Câu chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Đang loay hoay với công việc, tôi bỗng nhận được tin nhắn của mẹ. Thường thì lúc “Mẹ” hiển thị trên màn hình chờ, tôi lại nghĩ đến những câu chuyện thường ngày, hay lời hối thúc, lo lắng đủ chuyện vân vân. Nhưng không! Lần này thì khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...

Thông tin hàng ngày