Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ sẽ đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Kiều Đàm Di vào tháng 4-2024

Chư Ni Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ họp với Thường trực Ban Trị sự chuẩn bị tổ chức Đại lễ - Ảnh: Tâm An
Chư Ni Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ họp với Thường trực Ban Trị sự chuẩn bị tổ chức Đại lễ - Ảnh: Tâm An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại thiền viện Trúc lâm Phương Nam (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ), Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ họp cùng Phân ban Ni giới Phật giáo thành phố nhằm chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam vào năm 2024.
Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi họp - Ảnh: Tâm An

Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi họp - Ảnh: Tâm An

Theo kế hoạch, Đại lễ sẽ được Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 12-4 -14-4-2024 (3-3 - 5-3-Giáp Thìn) tại thiền viện Trúc lâm Phương Nam, với khoảng 1.000 đại biểu.

Được biết, sau khi Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng sự T.Ư thành lập vào năm 2009, được sự cho phép của Hội đồng Trị sự GHPGVN, mỗi năm Phân ban Ni giới T.Ư trao quyền đăng cai luân phiên tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di đến Phân ban Ni giới các tỉnh thành đủ điều kiện tổ chức.

Vào tháng 4 - năm 2023, Đại lễ do Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước tổ chức thành tựu. Tại đây, đại diện Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ đã nhận biểu tượng và cờ luân lưu đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm (năm 2024) từ Phân ban Ni giới T.Ư, Ban Tổ chức, Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày