Phân ban Ni giới T.Ư tặng quà đến đồng bào ở vùng núi Tây Bắc - tỉnh Hà Giang

Phân ban Ni giới T.Ư tặng quà đến đồng bào tỉnh Hà Giang
Phân ban Ni giới T.Ư tặng quà đến đồng bào tỉnh Hà Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 20-10, đoàn Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn đã tổ chức chuyến từ thiện tại vùng núi Tây Bắc.
Các em nhỏ tặng hoa đến Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương

Các em nhỏ tặng hoa đến Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương

Tháp tùng đoàn còn có Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, đặc trách các tỉnh phía Bắc, cùng chư Ni trưởng Phó Trưởng Phân ban, thành viên Phân ban Ni giới T.Ư, chư Ni và Phật tử.

Tại 2 điểm thuộc xã Trung Thịnh, H.Xí Mần, tỉnh Hà Giang, đoàn đến thăm và trao tặng 500 phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng; tặng 180 phần quà gồm 180 đệm ngủ, 180 bánh ngọt và 180 lốc sữa tươi cho học sinh.

Tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương trao quà đến người dân

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương trao quà đến người dân

Tại buổi trao quà, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương cho biết hành trình đoàn từ TP.HCM đến Hà Giang với tình cảm nghĩa tình chia sẻ cùng sự mất mát của đồng bào nơi đây khi vừa trải qua thiên tai, lũ lụt. Ni trưởng cũng mong bà con nên cố gắng làm ăn, vượt qua khó khăn.

Được biết, tỉnh Hà Giang là địa phương có 70% dân tộc Nùng , 20% dân tộc Mông và 10% dân tộc khác đang sinh sống.

Trao quà đến đồng bào

Trao quà đến đồng bào

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận trao quà đến bà con

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận trao quà đến bà con

Các gia đình người đồng bào nhận quà từ đoàn

Các gia đình người đồng bào nhận quà từ đoàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Anh Đức Trí, tác giả cuốn sách Hành trình đi để trở về - Ảnh: NVCC

Chìa khóa hạnh phúc nằm ở đâu trước giông tố cuộc đời?

GNO - Giữa lòng đô thị hối hả, nhiều người trẻ đang mải miết lao đi như một cỗ máy cắm điện được lập trình sẵn cho hai chữ “thành công”. Thế nhưng, khi chiếc áo hào nhoáng ấy vô tình che đậy những tổn thương tâm lý chưa lành, liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc?

Thông tin hàng ngày