Phật giáo huyện Cần Giờ tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng 26-5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giờ đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562, tại chùa Hải Đức - văn phòng BTS Phật giáo huyện (xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ).

cangio.7.jpg


Chùa Hải Đức - nơi diễn ra Đại lễ Phật đản của BTS PG huyện Cần Giờ

Buổi lễ diễn ra ấm cúng với sự tham gia đầy đủ các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ và các Phật tử trên địa bàn huyện.

Buổi lễ còn có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cần Giờ; ông Nguyễn Thành Lộc, Phó phòng Nội vụ huyện cùng đại diện chính quyền các cấp sở tại.

cangio.1a.jpg
cangio.1b.jpg


Những lẵng hoa tươi thắm được chính quyền các cấp
chúc mừng Phật đản đến Tăng Ni, Phật tử huyện Cần Giờ

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, nhập Từ bi quán, phút mặc niệm, TT.Thích Giác Huệ, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cần Giờ đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

ĐĐ.Thích Minh Bảo, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Cần Giờ đọc diễn văn mừng Phật đản PL.2562 của HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS.

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và quan khách đã thành kính hướng về lễ đài, dâng hương cúng dường và thực hiện nghi thức tụng kinh kính mừng Khánh đản.

Tại buổi lễ, thay mặt chính quyền huyện Cần Giờ, bà Nguyễn Thị Kim Thoa đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo huyện Cần Giờ với địa phương. Bà Thoa cầu chúc một mùa Phật đản nhiều phúc báu, an lành đến với Tăng Ni, Phật tử; cầu mong mọi nhà, mọi người an vui, hạnh phúc.

cangio.2.jpg
Niêm hương, cúng dường Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni

cangio.3.jpg

cangio.4.jpg
Tăng Ni, Phật tử trang nghiêm tụng kinh mừng ngày Khánh đản

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...

Thông tin hàng ngày