Phật giáo Q.10 tác pháp Tự tứ

GNO - Sáng nay, 1-9 (14-7-Canh Tý), tại tổ đình Ấn Quang (Q.10), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN quận đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, mãn khóa An cư PL.2564.

1q.jpg


Chư tôn đức Phật giáo Q.10 khánh tuế đến chư tôn đức chứng minh

Tại buổi lễ, chư tôn đức Phật giáo Q.10 tác bạch khánh tuế Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Ấn Quang; HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN Q.10.

Ban đạo từ, HT.Thích Như Tín thay lời Đức Phó Pháp chủ đã khuyến tấn đại chúng: đã là đệ tử Phật - sứ giả Như Lai thì dù trong mùa an cư hay kết thúc mùa an cư, phải luôn lấy giới luật làm thầy, vì giới luật là mạng mạch Phật pháp, phải xem giới luật như hơi thở cuộc sống của mình.

“Trong tinh thần báo đáp tứ trọng ân, cầu nguyện chư Phật, lịch đại chư Tổ gia hộ cho chư tôn đức Bồ-đề tâm bất thối, chí tu học luôn vững bền, thiền môn hưng thịnh, hải chúng an hòa…”, Hòa thượng nói.

Hòa thượng thay mặt chư tôn đức chứng minh công nhận thêm một tuổi hạ của các hành giả an cư thuộc Phật giáo Q.10.

3q.jpg


TT.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS GHPGVN Q.10 tác bạch khánh tuế

4q.jpg


Chư Tăng hành giả nghe lời sách tấn

Sau khóa lễ tại Tổ đường, chư tôn đức đã vân tập chánh điện thực hiện nghi thức Tự tứ - kết thúc khóa An cư kiết hạ PL.2564.

5q.jpg
HT.Thích Như Tín ban đạo từ

11q.jpg
Hành giả tác pháp tự tứ đại chúng

14q.jpg
Chư Ni thỉnh cầu giáo giới

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc, Thái Nguyên

“Mình về, còn nhớ núi non”…

GNO - Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” năm 2025 là hoạt động được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn; với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.
Bão, lũ lụt đã khiến nhiều người tử vong, mất mát và thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống các tỉnh miền Trung vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn

Hộp cơm nóng sau lũ

Ông cụ ở Hòa Xuân (Phú Yên) ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi trên mép thềm vừa lộ ra sau bốn ngày ngâm nước. Trước mặt ông là hộp cơm nóng. Đôi đũa cầm lên lại rơi xuống. Đói - lạnh - run.

Thông tin hàng ngày