Phật giáo quận 5 hỗ trợ người dân bị phong tỏa, cách ly

Chùa Phổ Minh trao tặng 10 tấn gạo đến Ủy ban MTTQVN quận 5 và Ủy ban MTTQVN phường 1, quận 5
Chùa Phổ Minh trao tặng 10 tấn gạo đến Ủy ban MTTQVN quận 5 và Ủy ban MTTQVN phường 1, quận 5
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Ban Trị sự GHPGVN quận 5 cho biết, trong thời gian từ tháng 6-2021 đến nay, Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo quận 5 đã trao tặng hơn 700 triệu đồng khẩn cấp, chia sẻ với người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, ngoài tiền mặt, rau, củ và gạo được trao trực tiếp cho người dân tại các khu vực cách ly, phong tỏa đang thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN quận 5 đã thông qua chính quyền địa phương, trao tặng lương thực và nhu yếu phẩm cấp thiết, để địa phương phân bổ kịp thời đến các nơi đang cần.

Chùa Thiên Tôn chuẩn bị quà, nhu yếu phẩm trao tặng đến người dân ở khu cách ly trên địa bàn quận

Chùa Thiên Tôn chuẩn bị quà, nhu yếu phẩm trao tặng đến người dân ở khu cách ly trên địa bàn quận

Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 5 cho biết: "Bên cạnh chăm lo đời sống người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Ban Trị sự Phật giáo quận 5 chủ động quan tâm đến đời sống của tu sĩ ở các tự viện trên địa bàn".

Các tự viện thiếu rau và lương thực, Ban Trị sự Phật giáo quận 5 điều hành xe chở hàng hóa và nhu yếu phẩm đến chia sẻ trực tiếp, đảm bảo đời sống Tăng Ni.

Chỉ riêng các bếp ăn từ thiện trên địa bàn quận, đã có hơn 20 tấn rau, củ quả và 7 tấn gạo được Ban Trị sự Phật giáo quận 5 chia sẻ trong 1,5 tháng qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày