Phật giáo quận 6 chúc Tết đến lãnh đạo Ban Tôn giáo, tặng quà từ thiện

 Ban Trị sự Phật giáo quận 6 thăm, chúc Tết lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM
Ban Trị sự Phật giáo quận 6 thăm, chúc Tết lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-1, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 do Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 6 làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết Ban Tôn giáo TP.HCM.

Tại Ban Tôn giáo Thành phố, tiếp đoàn có ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 6 đã gửi lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, an lành và hạnh phúc đến cán bộ, công nhân viên tại Ban Tôn giáo TP.HCM.

Thượng tọa cũng bày tỏ lòng tri ân với Ban Tôn giáo đã hỗ trợ và giúp đỡ Ban Trị sự Phật giáo quận 6 hoàn thành nhiều Phật sự quan trọng trong năm qua, đặc biệt là Đại hội đại biểu Phật giáo quận 6 nhiệm kỳ 2021-2026.

Đáp lời, ông Nguyễn Duy Tân cũng đã kính chúc chư tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử quận 6 đón xuân Nhâm Dần an vui.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo cũng mong Tăng Ni, Phật tử cùng chung tay với chính quyền hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong năm 2022 trên nền tảng làm “tốt đạo đẹp đời”, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cùng ngày, Ban Trị sự Phật giáo quận 6 đã tổ chức chương trình, trao tặng 200 phần quà Tết cho người nghèo và người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày