Phật giáo tỉnh Hậu Giang tặng nhà tình thương chào mừng Đại hội Phật giáo tỉnh

Bàn giao nhà tình thương đến gia đình anh Nguyễn Văn Dung, chị Trần Thị Kim Nguyên sáng 20-3
Bàn giao nhà tình thương đến gia đình anh Nguyễn Văn Dung, chị Trần Thị Kim Nguyên sáng 20-3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, sáng 20-3, Phật giáo tỉnh Hậu Giang cùng mạnh thường quân đã tổ chức bàn giao nhà tình thương.
Trao tặng thêm tịnh tài, một xe đạp và một số nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình chị Kim Anh
Trao tặng thêm tịnh tài, một xe đạp và một số nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình chị Kim Anh

Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho biết chương trình trao nhà lần này nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027, hỗ trợ đến gia đình chị Kim Nguyên có nơi để an cư sau là lập nghiệp.

Thượng tọa tán dương đến Đại đức Thích Phước Thuận và gia đình Phật tử Diệu Thanh, Diệu Tâm, Diệu Phương cũng như chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng căn nhà tình thương với kinh phí 65 triệu đồng.

Trao 10 phần quà đến bà con khó khăn nơi đây

Trao 10 phần quà đến bà con khó khăn nơi đây

Dịp này, chư tôn đức cũng tặng gia đình một xe đạp, quà, tiền mặt và 10 phần gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày