Phật giáo TP.HCM kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tham gia góp vắc-xin Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 4-3, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM đã phổ biến thư ngỏ kêu gọi Tăng Ni, Phật tử hoan hỷ góp vắc-xin, hưởng ứng chương trình tiêm vắc-xin miễn phí cho đồng bào.

Theo đó, với thông điệp "Hãy chung tay vì sức khỏe của đồng bào, vì một Việt Nam bình yên, an toàn!", thư ngỏ có nội dung: "Hơn một năm qua, bằng nỗ lực Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phòng chống đại dịch Covid-19, và hiện nay chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới với chương trình hết sức ý nghĩa: Tiêm vắc-xin miễn phí cho toàn dân. Lô vắc-xin đầu tiên đã được nhập khẩu về trong niềm phấn khởi; Việc bào chế vắc-xin trong nước đang được tiến hành khẩn trương, khả quan.

Vì lợi ích của đồng bào, với mong muốn đóng góp thiết thực nhằm cho cuộc sống sớm trở lại bình thường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chỉ đạo và giao Ban Từ thiện xã hội Phật giáo thực hiện vận động tài chính ủng hộ chương trình vắc-xin cho người dân trong quyết tâm của Chính phủ để mỗi người dân được tiêm vắc-xin miễn phí.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi Chư Tăng Ni, Phật tử, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia chương trình ý nghĩa thiết thực này, như quý vị đã hết lòng và luôn hoan hỷ tham gia các chương trình từ thiện, chia sẻ vì dân sinh với Ban Từ thiện xã hội của Giáo hội liên tục nhiều năm qua".

Để đóng góp, tại TP.HCM, quý vị có thể đến trực tiếp tại một trong các điểm sau:

- Văn phòng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM (khu hành chánh, Việt Nam Quốc Tự, 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10)

- Văn phòng Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ (Tòa soạn Báo Giác Ngộ, số 85 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3).

- Văn phòng chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Hoặc có thể chuyển khoản đến Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM theo số tài khoản: 100003326068, Ngân hàng NCB - Chi nhánh Sài Gòn (ghi rõ nội dung: Ủng hộ chương trình vắc-xin).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày