Phật giáo TP.HCM hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần

GN - “Với sự chỉ đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng sự thống nhất của Ban Thường trực BTS, từ ngày 26-8 hoàn toàn không sử dụng đồ nhựa dùng một lần khi hội họp tại Việt Nam Quốc Tự - trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM.

ANHQT.JPG

TT.Thích Quang Thạnh cho biết, Tăng Ni, Phật tử làm việc thuộc
khối Văn phòng BTS GHPGVN TP không dùng đồ nhựa sử dụng một lần

Theo đó, tất cả chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử làm việc thuộc khối Văn phòng BTS GHPGVN TP sẽ không sử dụng đồ nhựa như: ly, chén, hộp xốp, bình nước, ống hút… bằng chất liệu nhựa sử dụng một lần.

BTS GHPGVN TP cũng chủ trương, kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thuộc Phật giáo TP không sử dụng các loại đồ nhựa dùng một lần, ngay cả những buổi hội họp, lễ hội Phật giáo hay tại các tự viện cũng cần hạn chế tối đa dùng đồ nhựa sử dụng một lần nhằm bảo vệ môi trường.

Sắp tới, Văn phòng BTS GHPGVN TP sẽ làm việc với BTS Phật giáo quận, huyện, một trong những hoạt động đó là vận động, khuyến khích Phật giáo địa phượng hạn chế sử dụng các loại đồ nhựa dùng một lần”, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM chia sẻ với PV Giác Ngộ về sự thay đổi này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày