Phật giáo Yên Thành trao quà hỗ trợ phòng chống Covid-19 ở hai huyện miền núi

 Đại đức Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa Chí Linh, Phụ trách Phật giáo huyện Yên Thành vận chuyển nhu yếu phẩm lên vùng cao
Đại đức Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa Chí Linh, Phụ trách Phật giáo huyện Yên Thành vận chuyển nhu yếu phẩm lên vùng cao
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-7, Phật giáo huyện Yên Thành (Nghệ An) cùng với đoàn công tác cán bộ huyện Yên Thành do ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đã lên 2 huyện miền núi Tương Dương và Kỳ Sơn trao quà ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covd-19 ở 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn đang diễn biến rất phức tạp, để phần nào chia sẻ khó khăn với đồng bào các dân tộc và lực lượng tuyến đầu chống dịch, Phật giáo huyện Yên Thành và UBND huyện Yên Thành đã ủng hộ mỗi huyện 50 triệu đồng.

Đoàn trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng cho 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn

Đoàn trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng cho 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn

Cùng với đó, thông qua lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN huyện Yên Thành và các tổ chức thiện nguyện, chùa Chí Linh, Phật giáo huyện cùng cán bộ và nhân dân huyện Yên Thành quyên góp ủng hộ 7 tấn gạo, 1 tấn củ quả và 15 mặt hàng hóa nhu yếu phẩm gồm: 600 thùng mì, 330 lít nước mắm và dầu ăn, 150 kg cá khô, sữa tươi, 2.500 quả trứng gia cầm, 700 hộp khẩu trang y tế... Tổng trị giá 190 triệu đồng.

Các vật phẩm trên đều được vận chuyển và trực tiếp trao cho 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày