Phát hiện nơi Đức Dalai Lama thứ VI từng sống

GNO - Hai ngôi nhà ở cũ của Đức Dalai Lama thứ VI Tsangyang Gyatso đã được phát hiện ở Tây Tạng, thêm cơ sở cho việc nghiên cứu đời sống của vị tu sĩ huyền thoại này.

Các ngôi nhà trên nằm trong tỉnh Sơn Nam có biên giới với Ấn Độ và Bhutan.

VCH.jpg


Phát hiện, đây là nơi ngài Tsangyang Gyatso từng sống

Theo Pasang Norbu, nguyên Phó chủ tịch Học viện Khoa học xã hội Tây Tạng, ngài Tsangyang Gyatso, sinh năm 1683, sống ở thành phố của Tsona Dzong trước khi chuyển đến Cung điện Potala vào năm 1697.

Trước khi ngài Tsangyang Gyatso được tuyên bố là hóa thân của Đức Dalai Lama thứ V, ngài sống với gia đình của mình trong một ngôi nhà hai tầng xây bằng gỗ và đá ở trung tâm thành phố Tsona Dzong.

Ngôi nhà đã bị sở hữu tư nhân kể từ năm 1959. Tuy nhiên trong những thập kỷ sau, nó đã rơi vào tình trạng xuống cấp. Chính phủ đã liệt ngôi nhà vào danh sách di sản khu vực.

Tòa nhà thứ hai nằm trong một ngôi làng nơi mà lúc 3 tuổi, ngài Tsangyang Gyatso chuyển đến sau khi được chỉ định là "cậu bé tinh thần" năm 1686.

Tòa nhà này đang trong tình trạng tốt hơn so với ngôi nhà đầu tiên, và lớn hơn nhiều. Những người sống ở đó đã sửa chữa các trụ cột bị gãy và sơn lại các bức tường.

"Trong ngôi nhà đó, ngài Tsangyang Gyatso bắt đầu học văn học và giáo lý cơ bản của Phật giáo", Pasang Norbu nói. "Khám phá 2 ngôi nhà này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về cuộc sống của ngài".

Ngài Tsangyang Gyatso đã được coi là nạn nhân của cuộc đấu tranh chính trị. Ngài đã bị lật đổ bởi hoàng đế nhà Thanh và kết cuộc của ngài còn là một bí ẩn.

Một số nhà sử học tin rằng ngài đã chết, hoặc bị giết trên đường tới Bắc Kinh sau khi bị bắt, nhưng có những giai thoại rằng ngài đã trốn thoát và sống trong tự do sau đó.

Văn Công Hưng (Theo Tân Hoa)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày