Phiên họp đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 21-2, tại chùa Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã diễn ra phiên họp đầu tiên của Ban Trị sự Phật giáo thị xã Phú Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp do Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã chủ trì cùng sự tham dự của chư Tăng Ni thành viên Ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Nguyên Thái phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Nguyên Thái phát biểu khai mạc

Sau lời phát biểu khai mạc, đại diện Ban Thư ký đã báo cáo kết quả công tác tổ chức Hội nghị đại biểu Phật giáo thị xã lần thứ VIII (2021-2026); Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Trị sự cấp huyện, thị, thành phố của Hội đồng Trị sự GHPGVN; Triển khai và hướng dẫn thành lập các ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo thị xã.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Nguyên Thái đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 đến các thành viên.

Trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

Trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Nguyên Thái đề nghị Trưởng các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự sớm kiện toàn danh sách thành viên và gửi tờ trình về Văn phòng Ban Trị sự để kiện toàn nhân sự và đi vào hoạt động đồng bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày