Phiến quân Taliban đang tàn phá di sản Phật giáo Pakistan

Các nhà khảo cổ cảnh báo rằng phiến quân Taliban đang tàn phá di sản văn hoá nghệ thuật Gandhara và di sản Phật giáo cổ đại ở Pakistan . Ông Abdul Nasir Khan, nhân viên phụ trách Bảo tàng Taxila ở Pakistan nói với phóng viên AFP rằng: “Các binh lính của Taliban là kẻ thù của văn hoá. Nếu tình hình này vẫn tiếp tục thì bọn chúng sẽ tàn phá hết nền văn hoá quý giá của chúng ta cũng như di sản văn hoá của nhân loại.”

pakistan1.jpg

Taxila, là một trong những thị trấn nhỏ có nhiều khảo cổ hấp dẫn nhất ở Pakistan, cách phía nam Islamabad khoảng 20 km, là trung tâm văn hoá Phật giáo phồn thịnh từ thế kỷ thứ V tr. TL đến thế kỷ thứ II sau TL.

Bạo lực ở Pakistan gia tăng mạnh từ khi những kẻ ném bom và các tay súng thường xuyên nổi dậy ở các thành phố trong các tỉnh biên giới phía tây bắc và quanh thủ phủ Islamabad. Ông Khan nói: “Ngay cả ở Taxila, chúng tôi vẫn cảm thấy không an toàn. Chính quyền địa phương cảnh báo rằng một cuộc tấn công có thể xảy ra ngay trong bảo tàng này. Mặc dù chúng tôi đã cho lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, nhưng vẫn chưa đủ vì chúng tôi còn thiếu kinh phí. Nhiều tuần qua, chúng tôi không tiếp du khách nước ngoài. Nếu du khách không đến, khu vực này không được duy trì và bảo vệ, việc nghiên cứu bị gác lại, thì tương lai ngành khảo cổ sẽ đi về đâu? ”

pakistan 2.jpg

Pho tượng cổ trong Bảo tàng Swat

Sau 17 năm quản lý bảo tàng ở Swat, ông Khan đã chứng kiến nhiều cuộc bạo loạn bắn giết và nổ bom ở một số nơi trong thung lũng Swat. Vì thế, năm 2008 bảo tàng này phải đóng cửa và ông đã cho di chuyển các cổ vật quý giá nhất đi nơi khác.

Tháng 9 năm 2008, phiến quân Taliban đã 2 lần bắn phá vào các pho tượng Phật giáo từ thế kỷ VII, gây thiệt hại rất lớn cho hai pho tượng Phật được khắc chạm trên đá từ nhiều thế kỷ qua trong khu vực hành hương nổi tiếng. Năm nay, những kẻ nổi loạn đã diễu hành trong phạm vi 100 km ở Islamabad , đổ bộ xuống các quận huyện ở tây bắc và miền nam Waziristan . Ông Khan nói: “Đây là thời gian tồi tệ nhất của ngành khảo cổ. Có khoảng 15-20 phái đoàn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này, giờ đây việc nghiên cứu hoàn toàn chấm dứt. Trong tương lai tôi vẫn chưa biết có cơ hội để mở cửa lại bảo tàng Swat không nữa. Tình hình vẫn chưa tiến triển. Toà nhà lớn của bảo tàng này bị hư hỏng nặng trong một trận dội bom lần trước. Các dự án triển lãm nghệ thuật phải gác lại và toà nhà này cần phải trùng tu lại hoàn toàn. Cư dân ở đây vẫn còn nỗi sợ hãi trong tâm trí nhưng tôi hi vọng rằng lực lượng vũ trang sẽ chiến đấu thành công để mang lại hoà bình cho khu vực.”

Ông Qazi Ijaz, một viên chức của Bảo tàng Peshawar , nói: “Hơn 18 tháng qua, du khách nước ngoài không còn đến tham quan khu vực này. Các công ty du lịch phải đóng cửa, vì thế các khu bảo tàng di sản nghệ thuật này giờ đây trở nên cô tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân lý thứ ba rưỡi giữa khổ đau và hạnh phúc tối thượng

GNO - Hạnh phúc chân thật không nằm nơi những gì dễ đổi thay. Tỳ-kheo Thanissaro nhắc nhở chúng ta: nếu còn tìm hạnh phúc trong những điều gắn liền với khổ đau, thì thất vọng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ khi quay về với nội tâm tĩnh lặng, ta mới chạm được vào an lạc bền vững.
Đoàn khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn

Thái Nguyên: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo liên ngành khảo sát địa điểm đặt Văn phòng Phật giáo

GNO - Chiều 17-7, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn.

Thông tin hàng ngày