Phú Thọ: Trùng tu di tích chùa Quan Mạc

GNO - Sáng 22-3, chùa Quan Mạc (xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ khởi công trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa chùa Quan Mạc.

ĐĐ.Thích Minh Nghiêm, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ cùng chư tôn đức Tăng Ni, bà con Phật tử địa phương và các vùng lân cận cũng như các vị đại diện chính quyền tham dự, chứng minh.
Image12.jpg
ĐĐ.Thích Minh Nghiêm (phải) tặng hoa chúc mừng tới ĐĐ.Thích Huệ Phú

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Huệ Phú, trụ trì chùa lên tuyên đọc diễn văn khai mạc và ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tiên Kiên công bố các văn bản liên quan, dự trù kinh phí xây dựng tổng thể hơn 5 tỷ đồng. ĐĐ.Thích Minh Nghiêm có đạo từ tán thán công đức của Đại đức trụ trì và kêu gọi bà con Phật tử, các mạnh thường quân đóng góp tịnh tài, tịnh vật - yểm trợ xây chùa.
Chùa Quan Mạc là một ngôi chùa cổ, được xây dựng tháng 11-1684, niên hiệu Chính Hòa, thời vua Lê Hy Tông. Quan Mạc tự còn là một di tích trong quần thể các di tích liên quan đến lịch sử thời kỳ Hùng Vương dựng nước của xã Tiên Kiên, gồm có chùa Quan Mạc, đình Khuôn, ao Giang, miếu Giã và giếng Vua In.
Image8.jpg
Đông đảo Phật tử dự lễ

Image16.jpg
Nghi thức động thổ xây dựng

Theo cuốn “Hùng Vương thập bát đại ngọc phả cổ truyền” thì địa điểm chùa Quan Mạc xưa chính là thao trường luyện quân của quân sỹ nhà vua.


Nơi đây vừa thờ Phật và cũng vừa thờ vua đã được nhân dân Phật tử giữ gìn đến ngày nay. Trải qua thời gian nắng mưa, ngôi chùa đã xuống cấp, nay hội đủ duyên lành, địa phương và chùa Quan Mạc làm lễ khởi công trùng tu, tôn tạo lại chùa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày