Quan Âm tu viện trao quà đến lao động nghèo tại TP.Thủ Đức

Quan Âm tu viện phối hợp Công an TP.Thủ Đức trao quà đến người lao động khó khăn
Quan Âm tu viện phối hợp Công an TP.Thủ Đức trao quà đến người lao động khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2, 3-10, Quan Âm tu viện do Sư cô Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã phối hợp với Công an TP.Thủ Đức trao tặng quà đến người lao động khó khăn.
Đoàn đã trao quà đến người dân khó khăn 3 phường thuộc TP.Thủ Đức
Đoàn đã trao quà đến người dân khó khăn 3 phường thuộc TP.Thủ Đức

TP.HCM đã nới lỏng giãn cách xã hội sau một thời gian dài cách ly để phòng chống dịch bệnh Covid, tuy nhiên người dân, nhất là dân lao động nghèo vẫn cần sự giúp sức để bà con sớm tìm được việc làm và quay về cuộc sống bình thường, ngày 2, 3-10, Quan Âm tu viện do Sư cô Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã phối hợp địa phương trao tặng quà.

Theo đó, Quan Âm tu viện với Công an TP.Thủ Đức trao tặng 850 suất quà gồm lương thực, thực phẩm đến các gia đình nghèo trong các khu nhà trọ ở ba phường thuộc TP.Thủ Đức gồm: phường Hiệp Bình Chánh (200 suất), phường Tam Phú (100 suất), phường Bình Chiểu (550 suất).

Sư cô Thích nữ Huệ Đức trao quà đến trẻ em

Sư cô Thích nữ Huệ Đức trao quà đến trẻ em

Mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 kg đường, 1 lít dầu ăn, 1 gói bột nêm nửa kg, 1 hộp cá mòi hoặc hộp thịt, 1 chai nước mắm hoặc nước tương, 1 bịch rau củ quả, 5 thanh lương khô. Các gia đình có trẻ em được tặng thêm sữa và xúc xích, trị giá từ 400.000 - 450.000 đồng, do các Phật tử và mạnh thường quân đóng góp trao tặng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày