Quảng Nam: Chùa Bà Đa khánh thành cầu bê tông An Phước

(GNO-Quảng Nam): Sau 6 tháng thi công, sáng ngày 20-11 chiếc cầu bê tông nối 2 đôi bờ làng nghề dệt chiếu truyền thống An Phước, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam do chùa Bà Đa (TP. Đà Nẵng), CôngTy TNHH Đại Hùng Tín, Công Ty cổ phần Tư vấn Thiết kế 533 tại TP.Đà Nẵng phối hợp tài trợ đã chính thức làm lễ khánh thành đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan, phấn khởi của hàng ngàn đồng bào địa phương.

Được biết từ hơn nữa thế kỷ trôi qua nhân dân bờ bắc thôn Mỹ Phước và bờ Nam thôn Nhuận Hà, xã Duy Phước phải đánh đu trên chiếc cầu tre tạm bợ, nhất là vào mùa nước lũ như năm nay (2011) nước vượt qua mặt cầu 0,5m trong khi gần 1000 hộ dân với hơn 3500 nhân khẩu trong đó các em học sinh tiểu học phải ngày ngày hai buổi mò mẫm đến trường.

wwwA7 (2).JPG

Toàn cảnh buổi lễ

wwwA7 (3).JPG
wwwA7 (1).JPG

Là một người con của làng An Phước, thấu hiểu nổi cơ cực của bao thế hệ người dân, Phật tử Võ Thị Hồng hiện đang sinh sống tại TP. Đà Nẵng đã cùng với  Đại đức Thích Thông Đạo - Trù trì chùa Bà Đa, Công Ty TNHH TM DV Đại Hùng Tín và Công ty Cổ phần 533 vận động chính quyền địa phương và người dân ở 2 thôn hiến đất, các mạnh thường quân hổ trợ  kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng thiết kế, thi công một chiếc cầu vững chãi có chiều dài (cả đường dẫn) hơn 100m, rộng 3,5m cùng với một đoạn đường bê tông liên thôn dài 185m, rộng 2m tạo nên một vành đai bảo vệ làng nghề dọc sông Thu Bồn, góp phần ổn định và phát triển điểm tham quan du lịch làng nghề dệt chiếu truyền thống của bà con địa phương.

wwwA7 (5).JPG
wwwA7 (4).JPG

ĐĐ. Thích Thông Đạo phát biểu

wwwA7 (6).JPG

Trao tặng Bằng khen cho các Phật ử chùa Bà Đa

Ông Nguyễn Thuận - Chủ tịch UBND xã Duy Phước cho biết “Nhờ tấm lòng của các Phật tử và sự quan tâm của chư Tăng chùa Bà Đa, chị Võ Thị Hồng và lãnh đạo công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế 533, xây dựng cho bà con hai thôn một chiếc cầu kiên cố, giúp việc buôn bán, làm ăn, việc giao thương, sinh hoạt, học hành của các cháu được an toàn”

wwwA7 (7).JPG

Tặng quà cho đồng bào vùng lũ

wwwA7 (8).JPG

Cắt băng khánh thành cầu An Phước

wwwA7 (9).JPG

Cũng trong ngày khánh thành cầu, công ty TNHH Đại Hùng Tín đã trao tặng bà con nghèo ở hai thôn 500 phần quà mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng giúp bà con vượt qua những khó khăn do cơn lũ vừa qua gây ra. Cũng trong dịp này chùa Bà Đa và các phật tử địa phương đã tổ chức lễ trai đàn cầu siêu các AHLS, các nạn nhân chiến tranh và cầu nguyện quốc thái, dân an thu hút đông đảo người dân địa phương tham dự tạo nên một không khí ngày hội rộn ràng sau những ngày bão lũ trên mãnh đất vùng Đông huyện Duy Xuyên còn nhiều khó khăn, gian khổ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày