Quảng Nam: HT.Thích Như Thùy viên tịch

GNO - Lúc 17g ngày 13-6-Đinh Dậu (6-7-2017) tại chùa Nghĩa Trũng (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã trang nghiêm cử hành lễ sái tịnh, cung thỉnh nhục thân cố HT.Thích Như Thùy nhập kim quan.

7.jpg


HT.Thích Như Thọ sái tịnh kim quan - tiến hành lễ nhập kim quan cố HT.Thích Như Thùy

Quang lâm chứng minh và tác lễ cầu nguyện có HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã Điện Bàn; chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tăng Ni các đạo tràng an cư cùng đông đảo đạo hữu Phật tử các giới, đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

HT.Thích Như Thùy thế danh Lê Hữu Hợi, sinh năm Đinh Hợi (1947) tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 12 tuổi, ngài phát tâm xuất gia với cố HT.Thích Long Hải tại chùa Nghĩa Trũng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Sau thời gian lâm trọng bệnh, thuận thế vô thường, Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 17 giờ ngày 12-6-Đinh Dậu (5-7-2017), trụ thế 71 năm. Hạ lạp 44 năm.

25.jpg


Môn đồ pháp quyến thọ tang

Theo chương trình, lễ viếng bắt đầu từ lúc 7 giờ ngày 13-6-Đinh Dậu (6-7-2017); lễ thỉnh Giác linh yết Tổ tại tổ đình Chúc Thánh và chùa Long Tuyền (TP.Hội An) vào lúc 14g ngày Rằm tháng 6 ÂL; lễ tưởng niệm lúc 7 giờ ngày 16-6-Đinh Dậu (9-7-2017), sau đó cung tiễn kim quan cố Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Nghĩa Trũng (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Ban TTTT PG Điện Bàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày