Quảng Nam: Lễ đặt đá xây dựng chùa Bình Khương

Chùa Bình Khương tọa lạc tại thôn Bình Khương, xã Bình Giang, H.Thăng Bình, Quảng Nam hiện đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của chư Ni, tín đồ Phật tử
Chùa Bình Khương tọa lạc tại thôn Bình Khương, xã Bình Giang, H.Thăng Bình, Quảng Nam hiện đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của chư Ni, tín đồ Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sư cô Thích nữ Diệu Huấn cùng tín đồ Phật tử đã tổ chức Lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Bình Khương (xã Bình Giang, H.Thăng Bình, Quảng Nam) vào ngày 11-9 vừa qua.
Hòa thượng Thích Phước Minh cử hành nghi thức sái tịnh
Hòa thượng Thích Phước Minh cử hành nghi thức sái tịnh

Quang lâm chứng minh và chú nguyện có Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam; Thượng tọa Thích Phước Hưng, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo H.Thăng Bình; Đại đức Thích Tánh Thông, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo H.Thăng Bình; chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện; chư vị trụ trì, giám tự và đạo hữu Phật tử các chùa trên địa bàn huyện đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Phước Minh niêm hương bạch Phật, tác pháp chú nguyện, cử hành nghi thức sái tịnh; chư Tăng Ni và đại chúng nhất tâm trì tụng chú Đại bi, cầu nguyện công trình được thuận duyên, thành tựu như sở nguyện.

Sư cô Thích nữ Diệu Huấn, trụ trì chùa Bình Khương niêm hương cầu nguyện
Sư cô Thích nữ Diệu Huấn, trụ trì chùa Bình Khương niêm hương cầu nguyện

Được biết, chùa Bình Khương toạ lạc tại thôn Bình Khương, xã Bình Giang, giữa vùng cát trắng khô hạn, bạc màu, trải qua bao mùa mưa nắng, bão lụt… Chùa có diện tích và khu chánh điện hiện tại rất khiêm tốn. Mặc dù đã nhiều lần được tu sửa, chắp vá nhưng nay ngôi chùa xuống cấp nhiều, không đáp ứng không gian cho nhu cầu sinh hoạt tu học của đại chúng.

Trước thực tế đó Sư cô Thích nữ Diệu Huấn, trụ trì chùa Bình Khương cùng Ban Hộ trì Tam bảo và tín đồ Phật tử đồng lòng phát tâm kiến tạo lại ngôi già lam này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày