Quảng Ninh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố, quận, huyện đồng loạt dâng hương anh linh liệt sĩ

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, TP.Hạ Long dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, TP.Hạ Long dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022), Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long dâng hoa tường niệm anh hùng liệt sĩ

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long dâng hoa tường niệm anh hùng liệt sĩ

Theo đó, chư Tăng Ni, Phật tử đã dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Nghĩa trang Pò Hèn ở biên giới Móng Cái đến các nghĩa trang vùng đệ tứ chiến khu Đông Triều.

Tại TP.Hạ Long, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hạ Long dâng hương tưởng niệm liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Ninh và Tượng Đài anh hùng Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu.

Thành kính niêm hương tưởng niệm

Thành kính niêm hương tưởng niệm

Tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hoa bình dân tộc

Tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hoa bình dân tộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày