Quảng Ninh: Ban Trị sự trao 500 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28- 5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng tới UBMTTQVN tỉnh Quảng Ninh để ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi lễ "Phát động và tiếp nhận đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", Thượng tọa Thích Thanh Lịch cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19", Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã kêu gọi các Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần từ bi của người con Phật, tích cực đóng góp để hỗ trợ cho việc mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế; Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh.

Thượng tọa Thích Thanh Lịch trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thượng tọa Thích Thanh Lịch trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch UBMTQVN tỉnh Quảng Ninh cảm ơn sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư Tăng Ni và các Phật tử.

Ông khẳng định tỉnh Quảng Ninh sẽ sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí đóng góp của các Tăng Ni, Phật tử cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cũng đã ký Thông báo số 34/TB-BTS gửi tới chư tôn đức Tăng Ni, các đạo tràng, bản hội, Phật tử về việc phát tâm đóng góp quỹ mua Vaccine phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, thời gian Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nhận quyên góp là từ ngày 28-5-2021 đến 28-6-2021.

Kinh phí đóng góp sẽ được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tập hợp và gửi về Ban Vận động tỉnh Quảng Ninh và Trung ương GHPGVN để phục vụ việc mua vaccine và cứu trợ các khu cách ly tập trung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày