Sở Giao thông vận tải TP.HCM yêu cầu người trực tiếp thả hoa đăng phải có chứng chỉ bơi lội

Thả hoa đăng trên sông Sài Gòn đoạn trước chùa Diệu Pháp (2014) - Ảnh: Zing
Thả hoa đăng trên sông Sài Gòn đoạn trước chùa Diệu Pháp (2014) - Ảnh: Zing
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phật tử không trực tiếp thả hoa đăng xuống sông; đối với người trực tiếp thả hoa đăng phải có chứng chỉ bơi lội theo quy định và bố trí đầy đủ áo phao, phao tròn cứu sinh…

Đó là một trong những nội dung lưu ý trong công văn của Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM trả lời về văn bản chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh) xin phép tổ chức thả hoa đăng trên sông Sài Gòn tại khu vực trước chùa nhân Đại lễ Vu lan vào ngày 14-7 ÂL (11-8-2022).

Sở GTVT thống nhất phương án của chùa. Theo đó, hoa đăng được thả tại khu vực tiếp giáp chùa với sông Sài Gòn có chiều dài 200 m, rộng 50 m tính từ đỉnh bờ kè trở ra phía sông. Thời gian thả hoa đăng từ 19 đến 21 giờ ngày 11-8 (tức ngày 14-7-Nhâm Dần).

Công văn của Sở GTVT lưu ý thêm các thuyền viên tham gia thả hoa đăng phải có đầy đủ giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, phương tiện thủy phải có giấy chứng nhận đăng ký, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Cơ quan chức năng này cũng giao Trung tâm Quản lý Đường thủy phối hợp, hỗ trợ chùa Diệu Pháp bảo đảm an toàn cho các phương tiện, người tham gia thả hoa đăng cũng như các phương tiện thủy khác khi lưu thông qua khu vực trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ Vu lan.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trong suốt thời gian thả hoa đăng, Sở GTVT TP.HCM cũng đề nghị chùa Diệu Pháp liên hệ Trung tâm Quản lý đường thủy và các đơn vị Q.Bình Thạnh để được hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn, tuân thủ các quy định liên quan tới phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Nguyên Bình, Phó Trụ trì chùa Diệu Pháp cho biết chùa đã thực hiện việc xin phép các cơ quan chức năng và luôn được hướng dẫn cụ thể như vậy trong gần 10 năm nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày