Sóc Trăng: Bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Hằng Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng

Sư cô Hằng Liên đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng
Sư cô Hằng Liên đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ bổ nhiệm do Ban Trị sự GHPGVN H.Kế Sách tổ chức, diễn ra vào sáng 22-9, tại tịnh xá Ngọc Đăng (TT.An Lạc Thôn, H.Kế Sách), với sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, H.Kế Sách, Tăng Ni các tự viện.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Định Hương, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh công bố quyết định của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Hằng Liên, thế danh Bùi Thị Kim Hằng trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng.

Sư cô Hằng Liên phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng

Sư cô Hằng Liên phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Sư cô Thích nữ Hằng Liên nguyện phụng hành Giáo luật Phật, tuân thủ Hiến chương GHPGVN và pháp luật của Nhà nước, cống hiến, phục vụ đạo pháp và dân tộc; thiết thực góp phần trang nghiêm cơ sở của GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

Ban huấn từ, Hòa thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh ghi nhận công đức và những đóng góp của Sư cô Thích nữ Lành Liên cho tịnh xá Ngọc Đăng và Phật giáo H.Kế Sách.

Hòa thượng mong Sư cô nhẫn nại, từng bước hoàn thành công tác Phật sự, tiếp tục làm tịnh xá Ngọc Đăng ngày thêm vinh phong, đem Chánh pháp của Đức Phật đến với Phật tử nơi đây.

Tân trụ trì nhận khánh chúc “Phật sự viên thành” của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Tân trụ trì nhận khánh chúc “Phật sự viên thành” của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Dịp này, Phật tử tịnh xá Ngọc Đăng đã thành kính dâng pháp y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni, nguyện cầu quốc thái dân an, nhà nhà vui tươi hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày