Sóc Trăng: Phật giáo huyện Thạnh Trị cử hành lễ Phật đản tại chùa Vĩnh Phước

Lễ đài Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 được thiết trí tại chùa Vĩnh Phước (xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng)
Lễ đài Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 được thiết trí tại chùa Vĩnh Phước (xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Trị đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Vĩnh Phước (xã Thạnh Tân) và trao tặng 100 phần quà cho bà con nghèo vào sáng 10-5.

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, huyện Thạnh Trị; chư Tăng Ni, Sư sãi trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện và địa phương sở tại cùng sự hiện diện của đông đảo tín đồ, Phật tử.

Tại buổi lễ, sau khi đại chúng lắng lòng nghe tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN, Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư tôn đức cùng đại biểu chính quyền đã dâng hương cúng dường Tam bảo. Đại chúng đồng tụng thời kinh Khánh đản và trang nghiêm cử hành lễ Tắm Phật.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Thạnh Trị cũng đã trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng trị giá 25 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Chư tôn đức cùng đại biểu chính quyền dâng hương

Chư tôn đức cùng đại biểu chính quyền dâng hương

Chư tôn đức cử hành nghi thức Tắm Phật

Chư tôn đức cử hành nghi thức Tắm Phật

Phật tử tham dự buổi lễ tuần tự thực hiện nghi thức Tắm Phật

Phật tử tham dự buổi lễ tuần tự thực hiện nghi thức Tắm Phật

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày