Sống chung với 4600 con bò cạp để sám hối tội sát sinh

Uttaradit, Thái Lan – Một Phật tử Thái Lan đang nuôi hơn 4600 con bò cạp như là con vật cưng để sám hội tội lỗi của những năm tháng mà anh đã trải qua nghề nấu bán các món ăn từ các loài côn trùng.

Bò cạp, sâu bọ và giun là món ăn phổ biến ở Thái Lan, nhất là những khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, sau những tháng năm bày bán các món bò cạp, anh Suang Puangsri, một Phật tử, cảm thấy đây là thời gian để anh chuộc lại tội lỗi xưa bằng cách cư xử với bò cạp như là người bạn.

SH.jpg

Anh Suang Puangsri với bò cạp

Anh Suang Puangsri tâm sự với Reuters: “Tôi hạnh phúc vì kiếm được tiền, nhưng lương tâm tôi cảm thấy ray rứt và đau khổ vì tôi đã sát hại chúng. Tôi cảm thấy sợ hãi khi hiểu ra rằng tôi đang phạm tội sát sinh.”

Người đàn ông 38 tuổi này dành hẳn tầng hầm của căn nhà 2 tầng của mình cho những con bò cạp. Chúng bò ngổn ngang bên trong tường rào có chiều dài khoảng 6 mét và chiều rộng 5 mét, được làm bằng cành cây và đá nên rất ít ánh sáng và hơi nóng lọt vào bên trong.

Hằng ngày, anh Suang mua 1 kg ve sầu sống để nuôi và thăm nom chúng. Những con vật cưng này cũng đã chích anh nhiều lần, nhưng anh nói anh đã miễn nhiễm với nọc độc. Và mỗi ngày, anh dành ít nhất 1 giờ để ngồi thiền bên cạnh những con bò cạp, và thường ngậm bò cạp trong miệng.

Những con vật cưng của anh Suang đã thu hút một số du khách đến thị trấn êm đềm Fark Ta, bắc tỉnh Uttaradit. Hiện nay, anh sống bằng nghề phát hành các loại tượng Phật và tượng con kiến, con ếch và con rừa bằng đá.

Mặc dù hiện nay, thu nhập của anh Suang mỗi tháng là 570 bath, ít hơn so với thời gian nấu bán các món bò cạp, mỗi tháng anh kiếm được 860 bath, nhưng anh và gia đình cảm thấy như thế là đủ. Vợ của anh Suang, chị Lampoon Pimtoom chia sẻ: “Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mà anh ấy đang làm. Tôi không thích cái nghề mà anh ấy đã  tạo ra sự khổ đau cho những con bò cạp. Tôi không sợ những con bò cạp này, nhưng tôi không dám sờ đến chúng.”

Anh Suang cũng quyết định chuộc lại tội lỗi trong quá khứ của mình bằng việc anh mua những con bò cạp từ những người khác hiện muốn bán chúng cho các nhà hàng. Khi những con bò cạp trở nên quá nhiều, anh và con trai anh mang vài trăm con vào rừng phóng sinh.

Sự chung sống của anh Suang với bò cặp là khác thường, nhưng không phải là hoàn toàn không được nghe nói đến ở Thái Lan. Đầu năm nay, một phụ nữ Thái đã được ghi vào sách kỷ lục sau khi trải qua 33 ngày đêm sống chung với 5000 con bò cạp. Cô cũng biểu diễn ngậm trong miệng con bò cạp sống dài 7 inches trong 2 phút 3 giây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông

Thượng tọa Thích Quảng Hiền: Mong Giáo hội sớm có những quyết sách mới phù hợp với thực tiễn cơ sở tự viện

GNO - Cả nước sẽ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bỏ cấp trung gian nhằm tinh gọn bộ máy để phục vụ nhân dân từ ngày 1-7-2025. Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhận định đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự lớn mạnh của đất nước.

Thông tin hàng ngày