Tẩn liệm

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Theo Phật giáo, một người sau khi chết thân nhân phải để yên thi thể từ 8 đến 12 giờ mới được khâm liệm. Tuy nhiên, vì khí hậu ở nước ta thường nóng ẩm, nếu để lâu như thế sẽ không tiện vì ảnh hưởng đến môi trường, vậy chúng ta phải làm thế nào?

(BẢO, baobao…@yahoo.com.vn)

Bạn Bảo thân mến!

Một người sau khi được xác nhận đã chết (hết thở, tim ngừng đập), gia quyến cần để yên từ 8 đến 12 giờ sau mới tẩn liệm. Đây là khoảng thời gian tối thiểu rất cần thiết cho người chết. Vì trong thời gian đó, có một số rất ít người "hồi dương" sống lại. Hiện tượng đó đã xảy ra trong đời sống.

Mặt khác, khi thân thể được xem là đã chết nhưng thần thức đang dần dần thoát ra khỏi thân xác. Trong quá trình ấy, người chết cần một không gian yên tĩnh, hạn chế dịch chuyển hay lay động xác thân và nhất là cần sự trợ niệm (niệm danh hiệu Phật A Di Đà chẳng hạn) cho thần thức giữ vững chánh niệm để sanh về cõi lành.

Trừ các trường hợp bị tai nạn thảm khốc, thi thể không còn nguyên vẹn hay những người mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thì cần tẩn liệm càng sớm càng tốt.

Còn lại, gia quyến nên để người chết yên tĩnh đúng thời gian như đã nói và nhất tâm trợ niệm. Dù ở xứ ta vốn nóng ẩm nhưng khoảng thời gian dưới 12 giờ cũng không phải quá dài để gây ô nhiễm môi trường.

Chúc tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày