Tăng Ni Q.3 (TP.HCM) sinh hoạt Tăng sự tại chùa Hưng Phước mùa An cư kiết hạ

Chư Tăng Q.3 Bố-tát tại chánh điện chùa Hưng Phước
Chư Tăng Q.3 Bố-tát tại chánh điện chùa Hưng Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 29-4-Giáp Thìn (5-6), chư hành giả an cư trên địa bàn Q.3 (TP.HCM) đã về trường hạ chùa Hưng Phước tham dự Bố-tát kỳ đầu tiên trong khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 và sinh hoạt Tăng sự.

Sau lễ Bố-tát của chư Tăng là chương trình sinh hoạt Tăng sự trong mùa An cư kiết hạ của Phật giáo Q.3 mở rộng với sự tham dự của chư Ni.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Thông thuyết giảng về giới luật đến Tăng Ni Q.3

Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Thông thuyết giảng về giới luật đến Tăng Ni Q.3

Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN quang lâm thuyết giảng về giới luật cho Tăng Ni quận nhà.

Theo đó, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của giới luật đối với sự nghiệp tu tập của mỗi người xuất gia, nhằm "trang nghiêm tự thân và góp phần trang nghiêm Giáo hội", bởi tịnh giới là yếu tố quyết định phẩm chất của người tu.

Nhân kỳ Bố-tát và sinh hoạt Tăng sự đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, Phân ban Ni giới Q.3 phát tâm cúng dường tứ sự đến các hành giả Tăng Ni.

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, tại Q.3 có các trường hạ tập trung: chùa Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Hưng Phước, Phật Đà, Candaransi (Nam tông Khmer), Phước Hòa và thiền viện Quảng Đức

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, tại Q.3 có các trường hạ tập trung: chùa Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Hưng Phước, Phật Đà, Candaransi (Nam tông Khmer), Phước Hòa và thiền viện Quảng Đức

Ni giới Q.3 tác trình duyên sự

Ni giới Q.3 tác trình duyên sự

Phật giáo Q.3 có 492 hành giả an cư kiết hạ

Phật giáo Q.3 có 492 hành giả an cư kiết hạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày