Thái Bình: Lễ cung rước linh cốt Ni trưởng Thích Đàm Đoan nhập bảo tháp

Di ảnh cố Ni trưởng Thích Đàm Đoan
Di ảnh cố Ni trưởng Thích Đàm Đoan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 2-1, tại chùa Thần Quang (huyện Tiền Hải, Thái Bình), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm mở pháp hội giảng kinh A Di Đà, cung rước linh cốt cố Ni trưởng Thích Đàm Đoan, đạo hiệu Từ Chính (1917-2007) nhập bảo tháp.
Cung nghinh chư tôn giáo phẩm

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm

Chứng minh buổi lễ có Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình; Hoà thượng Thích Thanh Lương, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định cùng chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự các tỉnh, thành phố; Ban Trị sự các huyện thị cùng Tăng Ni đồng tham dự.

Chư tôn đức khai kinh A Di Đà

Chư tôn đức khai kinh A Di Đà

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, khai kinh, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Tâm Thiệu, Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa đọc bình văn; Hòa thượng Thích Thanh Lương, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Giác giảng kinh A Di Đà theo truyền thống Phật giáo miền Bắc. Sau đó, chư tôn đức đã đồng niệm Phật, cầu nguyện cho giác linh cố Ni trưởng được thượng phẩm thượng sinh.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Kết thúc buổi lễ, chư Ni đã nhiễu tháp và dâng hương trước bảo tháp cố Ni trưởng. Dịp này, môn đồ pháp quyến cũng đã thiết lễ trai Tăng để hồi hướng cầu siêu cho Giác linh tôn sư.

Chư Ni thắp hương tưởng niệm

Chư Ni thắp hương tưởng niệm

Ni trưởng Thích Đàm Đoan đạo hiệu Từ Chính thế danh Trần Thị Viên, sinh năm 1917 tại thôn Riêm Trì (xã Tây Phong huyện Tiền Hải). Ni trưởng đã thuận lý vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 9 giờ 20 ngày 3-5-Đinh Hợi (18-6-2007), trụ thế 90 năm, 60 Hạ lạp.

Hữu nhiễu bảo tháp

Hữu nhiễu bảo tháp

Hơn 15 năm kể từ ngày Ni trưởng viên tịch nhưng tinh thần tu học, sự khiêm cung và đức hạnh của cố Ni trưởng luôn là tấm gương sáng cho Ni chúng Thái Bình noi theo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày