Thái Lan: Chư Tăng phát huy nhiều hoạt động cho Phật tử

Thái Lan: Chư Tăng phát huy nhiều hoạt động cho Phật tử
(GNO) : “Đến chùa vào ngày Chủ nhật sẽ mang đến hạnh phúc cho bạn” là câu khẩu hiệu chính trong ngày lễ Asalhabucha được tổ chức ngày 7-7 tại Thái Lan để khuyến khích Phật tử thực tập Phật pháp.

Ở Thái Lan có khoảng 94% dân số theo Phật giáo, nhưng chỉ có số lượng nhỏ chuyên trì giới luật. Theo một cuộc khảo sát được tiến hành tại chùa Yannawa ở trung tâm Bangkok gần đây, có 57% dân số thường cúng dường thực phẩm cho chư Tăng, 8.2% thường nghe pháp, và chỉ có 3.2% biết thực tập thiền. 42.7% tham dự các nghi lễ tôn giáo một tháng một lần, 30% nói tùy thuộc vào lễ hội, 11.2% ba tháng đi chùa một lần, 8.8% sáu tháng đi chùa một lần và 7.1% một năm đi chùa một lần.

Tình trạng không thực hành giáo pháp là mối quan ngại lớn cho chư vị lãnh đạo Phật giáo. Vì thế, họ đã phát động một dự án để kêu gọi Phật tử đến chùa thường xuyên hơn. Sư Phraphromvajirayan, thành viên của Hiệp hội Tăng già Thái Lan, khẳng định rằng người ta chỉ đến chùa vào dịp lễ đặc biệt. Sư giải thích mục đích của các hoạt động phật sự trong chùa nhằm hướng đến thanh thiếu niên. Trong số những hoạt động cho thế hệ trẻ có mục khuyến khích họ học hỏi giáo pháp, sống trải nghiệm như đời sống tu sĩ một ngày một đêm và phát huy hoạt động tình nguyện bổ ích cho cộng đồng.”

Nhân dịp lễ Asalhabucha, sư Somdejphrayanasungvorn đã thúc dục các Phật tử trau dồi công đức, thực hiện hòa bình cho tha nhân để mang niềm vui đến cho cộng đồng, xã hội và quốc gia. Sư nói: “Tôi kêu gọi các Phật tử hãy tranh thủ thời cơ để thọ trì giới pháp, nghe pháp và cầu nguyện nhiều hơn cho cuộc sống hòa bình. Cầu nguyện giúp cho cho tâm được yên tĩnh, vì tâm bình thì thế giới bình.”

Asalhabucha là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Phật giáo, là lễ tưởng niệm ngày đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên cho 5 anh em Kiều trần Như, Tam bảo cũng hình thành từ ngày ấy. Và cũng là ngày không ăn để đánh dấu ngày đầu tiên chư Tăng Thái Lan bước vào ba tháng an cư mùa mưa. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh

Câu chuyện về suất học bổng và lòng hiếu thảo

GNO - Có những niềm vui thật bình dị, không bắt đầu từ những điều xa xỉ, mà chỉ đơn giản là bước chân vội vã của con trẻ ôm chặt phong bao học bổng chạy về phía mẹ, hay nụ cười bừng sáng giữa góc công viên khi đứa cháu nhỏ hân hoan khoe: “Ngoại ơi, mình có tiền đóng học phí rồi ngoại ơi!”.
Chân dung cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Sư bà Diệu Không - Bậc tu hành tài đức

GNO - Tôi được biết Sư bà Diệu Không từ năm 1963, khi Sư bà đến chùa Ấn Quang nộp đơn xin tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Việc làm này khiến tôi suy nghĩ Sư bà có chí hướng quá cao thượng, nên tôi mới tìm hiểu về hành trạng của Sư bà.
Quang cảnh chùa Cổ Lễ nhìn từ bên ngoài với nét trầm mặc, uy nghi

Chùa Cổ Lễ - nơi áo cà-sa hóa chiến bào

GNO - Có những ngôi chùa được người đời nhớ đến bởi pho tượng cổ, quả chuông lớn hay đường nét kiến trúc đã đi qua hàng trăm năm mưa nắng. Nhưng cũng có những ngôi chùa được lịch sử gọi tên bởi những con người đã bước ra từ cửa thiền, đặt sự an nguy của đất nước lên trên sự an ổn của riêng mình.

Thông tin hàng ngày