Thái Lan tìm kiếm sư trụ trì mới cho Dhammakaya

GNO - Chính phủ Thái Lan đang cố gắng để bổ nhiệm trụ trì mới cho ngôi chùa lớn nhất của đất nước này - nơi vị trụ trì tiền nhiệm đang dính líu tới nghi vấn rửa tiền.

Cảnh sát đã rút khỏi chùa Dhammakaya trong vòng 3 tuần sau khi không tìm được nhà sư Phra Dhammachayo trong một cuộc tìm kiếm đã làm nản lòng các nhà sư và tín đồ - một trong những thách thức lớn nhất đối với chính quyền của Thái Lan kể từ cuộc đảo chánh năm 2014.

Sư Dhammachayo, 72 tuổi, bị truy nã vì nghi ngờ liên quan tới vụ bê bối tài chánh và nhiều khoản phí xây dựng trên đất mà không có sự cho phép.

s4.reutersmedia.net.jpg
Nhà sư Dhammachayo (giữa) - dính nghi án liên tới việc minh bạch tài chánh
đã rời khỏi chùa và đang bị cảnh sát Thái Lan truy tìm

Văn phòng Phật giáo Nhà nước Thái Lan đã đề nghị các nhà chức trách tôn giáo rằng một nhà sư không có liên hệ gì với ngôi chùa nên được bổ nhiệm để trụ trì, người đứng đầu văn phòng chính phủ Pongporn Pramsaneh nói.

Điều này sẽ giúp cho việc điều tra tài sản của nhà chùa và thực thi quy trình cho hoàn tục sư Dhammachayo, ông nói.

"Vị sư trưởng sẽ là người mà xã hội có thể tin cậy để hành động và đưa ra những quyết định đúng đắn", Pongporn nói.

Đề nghị thay đổi lãnh đạo đã được thực hiện đối với nhà sư cao cấp nhất ở tỉnh Pathum Thani, nơi có ngôi chùa.

Nhà chùa sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào của Hội đồng Tăng-già, Trưởng lão Dhammakaya Phra Pasura Dantamano cho biết.

"Tuy nhiên, cũng có một quá trình làm như vậy và không thể chỉ định ai đó từ bên ngoài mà không tham khảo ý kiến của quản lý nhà chùa hiện tại", ông nói.

Vị trụ trì hiện tại của ngôi chùa là cấp phó của sư Dhammachayo - sư Phra Dattajivo, nhưng tuần trước cảnh sát cho biết họ đang điều tra vị này vì đã sử dụng tiền của nhà chùa trong kinh doanh chứng khoán.

Nhà chùa cho biết lời buộc tội là "tin tức giả mạo" và rằng không có việc tiền của nhà chùa kinh doanh vào cổ phiếu.

Pongporn cho biết cơ quan quản lý Phật giáo ở tỉnh Pathum Thani sẽ triệu tập để kiểm tra hồ sơ tài chính của chùa Dhammakaya vào cuối tháng này.

Văn Công Hưng (theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày