Thăm gia đình có nạn nhân thiệt mạng do lũ

GNO - Chiều 19-12, Phật tử chùa sư nữ Bảo Quang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) do NT.Thích nữ Diệu Cảnh, trụ trì chùa Bảo Quang hướng dẫn đã đến tận các địa phương có nạn nhân thiệt mạng do đợt lũ lụt vừa qua tại các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam để viếng tang, thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng.

anh 1.JPG

Thăm và trao quà đến gia đình có nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt

Tại huyện Đại Lộc, đoàn đã đến viếng hương và tặng quà, tiền mặt đến gia đình ông Trần Văn Hùng, bị điện giật chết trong cơn lũ ngày 4-12; tại xã Đại Cường, đoàn thăm và tặng quà đến gia đình cháu Nguyễn Văn Tạo, 13 tuổi, học sinh lớp 7 bị nước lũ cuốn trôi cũng trong trận lũ ngày 4-12; tại thôn Đại An, xã Đại Nghĩa, đoàn thăm, tặng quà gia đình nạn nhân Võ Quốc Trọng, 16 tuổi, con ông Võ Minh cũng bị nước lũ cuốn trôi.

Đoàn đã đến phúng viếng và tặng quà đến tại thị xã Điện Bàn: gia đình nạn nhân Trần Văn Lại, viếng hương nạn nhân thượng sỹ công an Võ Đình Toàn, công tác tại công an TP.Hội An về nhà tại thôn Hạ Nông, xã Điện Phước, bị lật ghe chết do đuối nước; tặng quà gia đình nạn nhân Đỗ Hoàng Vũ, 26 tuổi, đưa sản phụ tại địa phương đi sinh, trên đường trở về bị nước lũ cuốn; gia đình nạn nhân Dương Hiển Nhân bị tai nạn đuối nước do lũ ngày 5-12 tại thôn Cẩm Phú II, xã Điện Phong.

Tại huyện Phú Ninh, đoàn đã đến viếng hương và tặng quà gia đình nạn nhân Châu Thịnh, bị lũ cuốn chết tại xã Bình Nam, gia đình bà Trần Thị Bài, 69 tuổi, bệnh nặng, khi nước lũ về gia đình lo chống lũ, để nồi lửa xông bắt cháy, thiêu chết nạn nhân; viếng hương và tặng quà gia đình cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Lý, bị tai nạn do lũ cuốn; thăm hỏi gia đình cháu Nguyễn Huy Hoàng, 4 tuổi mẹ cháu bế trên tay lũ cuốn cả hai mẹ con, cháu tử vong, mẹ còn sống sót.

Tại huyện Núi Thành, đoàn đã đến viếng hương và tặng quà động viên gia đình nạn nhân Lê Thị Hồng Hạnh, Đinh Kim Hùng, Mai Văn Đại; bà Phan Thị Thanh Hoa.

Chuyến từ thiện đã thăm hỏi động viên được 15 gia đình nạn nhân, gởi các chùa địa phương tặng quà đến 3 nạn nhân tại huyện Phú Ninh, do điều kiện cầu sập, đường tắt, đoàn đã tặng mỗi gia đình một phần quà và 2 triệu đồng tiền mặt.

Tổng số tiền của chuyến đi gần 40 triệu đồng.

                                                                                                    Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

[Podcast] Thượng tọa Thích Phước Nguyên: Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt

GNO - "Báo Giác Ngộ đã có sự kế thừa và phát triển rất tốt; là tờ báo uy tín, được sự quý mến của rất nhiều độc giả trong và ngoài nước.", Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên.
Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

GNO - Vào những ngày phát hành Báo Giác Ngộ, nơi sảnh tòa soạn quen thuộc (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) khi trời còn tinh sương, tiếng nói cười rộn ràng của cô chú công quả sắp báo, của các anh chị giao báo vang lên. Họ bắt đầu công việc chuyển Báo Giác Ngộ đến với bạn đọc nhanh nhất.

Thông tin hàng ngày