Thanh Hóa: Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Đàm Tâm

Giác linh đường tôn trí di ảnh cố Ni trưởng Thích Đàm Tâm
Giác linh đường tôn trí di ảnh cố Ni trưởng Thích Đàm Tâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Buổi lễ diễn ra sáng 16-1, tại chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh (xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc), trong không khí trang nghiêm, thành kính.
Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm

Ni trưởng Thích Đàm Tâm nguyên Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hậu Lộc, nguyên trụ trì chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh.

Ni trưởng thế danh Tô Thị Linh, pháp danh Đàm Linh, pháp hiệu Đàm Tâm, sinh ngày 24-4-1939 tại thôn Mân Trung, xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn (nay là TP.Thanh Hóa).

Ni trưởng Đàm Tâm là bậc tài đức, là giới sư các Đại giới đàn truyền trao giới pháp cho hàng Ni chúng.

Với gần 70 năm tu học và hoằng dương đạo pháp, Ni trưởng đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự phát triển của Phật giáo Thanh Hóa.

Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 6h30 ngày 29-12-2019 (nhằm ngày 4-12 năm Kỷ Hợi), trụ thế: 81 năm, hạ lạp: 45 năm.

Đại diện môn đồ hiếu quyến dâng lời tác bạch

Đại diện môn đồ hiếu quyến dâng lời tác bạch

Trong buổi lễ, sau khi đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch, Thượng tọa Thích Tâm Đức - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã ban đạo từ.

Thượng tọa tán thán công hạnh một đời dấn thân, phụng sự đạo pháp của Ni trưởng và nhắc nhở môn đồ pháp quyến hãy luôn giữ gìn, phát huy nền móng mà cố Ni trưởng đã để lại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Hoạt động não bộ thay đổi khi thực hành thiền Samatha và Vipassanā

GNO - Một nghiên cứu quốc tế được bình duyệt học thuật gần đây đã mang lại những hiểu biết khoa học mới về việc thực hành thiền Phật giáo lâu dài có thể làm thay đổi hoạt động của não bộ ở cấp độ nền tảng như thế nào, tạo nên những biến đổi tương ứng với những mô tả trong Phật giáo về sự sáng tỏ và tỉnh thức.
Ảnh: Shutterstock

“Tuệ minh” và sự sáng suốt trong đời sống

GNO - Xã hội ngày càng phát triển, xét về lý thì con người ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chưa văn minh, thậm chí là “vô minh”, với niềm tin và hành động sai trái, mù quáng.

Thông tin hàng ngày