Thành ủy TP.HCM thăm Báo Giác Ngộ nhân dịp xuân Canh Tý

GNO - Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 sắp tới, sáng nay 20-1, tại trụ sở tòa soạn (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) đại diện Ban Biên tập báo Giác Ngộ, TT.Thích Tâm Hải, Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn, đã có buổi tiếp thân mật với đoàn đại diện lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TP.HCM.

Tham Bao GN (1).JPG

Ông Trưởng ban Dân vận Thành ủy trao quà chúc Tết đến Ban Biên tập

Tại chuyến thăm và chúc Tết Báo Giác Ngộ dịp này, đại diện lãnh đạo lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã bày tỏ niềm vui và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác truyền tải thông tin nhanh, chính xác, tạo hiệu ứng tích cực cho xã hội của báo Giác Ngộ trong năm vừa qua.

Tham Bao GN (2).JPG

Thượng tọa Phó Tổng biên tập cùng nhà báo Huỳnh Diệu, Phó Thư ký tòa soạn tiếp đoàn

Qua đó, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, ông cũng dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến nhị vị Hòa thượng lãnh đạo Ban Biên tập, Ban Thư ký và toàn thể đội ngũ phóng viên, cán bộ, nhân viên tòa soạn, và mong chờ những bài viết hay, ý nghĩa hơn nữa của báo Giác Ngộ trong năm mới 2020.

Đáp từ, TT.Thích Tâm Hải đã gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM đối với báo, đồng thời chúc lãnh đạo Thành ủy TP.HCM năm mới nhiều thành tựu trong mục tiêu xây dựng TP.HCM ngày một phát triển.

Diệu Tạng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày