Thắp sáng từ bi giữa đời

Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC
0:00 / 0:00
0:00
GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Hành trình của thầy không chỉ là sự rèn luyện cho riêng bản thân, mà còn trở thành một ngọn lửa lan tỏa tình thương qua bao hoạt động thiện nguyện.

Cỏ bốn lá nảy mầm

Năm 2015, khi vừa tròn 20 tuổi, Đại đức Thích An Nhất sáng lập Câu lạc bộ tình nguyện Cỏ bốn lá. Câu lạc bộ ra đời từ ước nguyện quy tụ các bạn trẻ có cùng tấm lòng sẻ chia, để cùng nhau cưu mang người yếu thế.

Ngay từ những ngày đầu, Câu lạc bộ đã gõ cửa từng nhà hảo tâm, kết nối từng tấm lòng, duy trì sự trợ giúp hàng tháng cho người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật. Những phần quà nhỏ bé, những bữa cơm sẻ chia, chính là cách gieo hạt từ bi trên mảnh đất cuộc đời vốn nhiều khổ lụy.

Thầy An Nhất tặng quà từ thiện trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh: NVCC

Thầy An Nhất tặng quà từ thiện trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh: NVCC

Một trong những mô hình tiêu biểu mà Câu lạc bộ Cỏ bốn lá duy trì nhiều năm là Bếp ăn Khai TâmQuán mì 1 ngàn. Theo đó, bếp Khai Tâm đỏ lửa vào lúc 3 giờ sáng ngày 19 âm lịch mỗi tháng, cũng như sáng Chủ nhật cuối tháng, để kịp nấu hàng trăm suất cơm trao tận tay người lao động nghèo lúc 6 giờ sáng. Quán mì 1 ngàn thì trở thành điểm hẹn vào mỗi chiều thứ Bảy, nơi người nghèo được ấm bụng không chỉ bởi bát mì nóng hổi, mà còn vì tình người.

Đối với thầy An Nhất, đó là cách hiện thực hóa lời Phật dạy: “Bát cơm chia sẻ hôm nay, gieo duyên lành cho ngày mai”. Không dừng lại ở các hoạt động tại địa phương, Câu lạc bộ Cỏ bốn lá còn mở rộng vòng tay về vùng biên giới. Trong chương trình Tháng 3 biên giới 2024, Câu lạc bộ đã đến thăm và tặng quà cho lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đồng thời trao quà cho học sinh nghèo nơi vùng sâu với kinh phí gần 40 triệu đồng.

Cũng trong năm ấy, Đêm trăng cổ tích mùa 10 đem lại hàng ngàn phần quà cho thiếu nhi vùng sâu vùng xa. Trước đó, năm 2020, Câu lạc bộ vận động được 120 triệu đồng để xây cầu dân sinh ở Long An, mở lối đi an toàn cho bà con. Từng cây cầu, từng lá cờ biên giới được trao, không chỉ nối liền đôi bờ, mà còn kết nối tình người.

Không chỉ cứu trợ, Câu lạc bộ còn chú trọng gieo hạt lâu dài qua giáo dục. Lớp học Nắng ấm ra đời từ trăn trở trước cảnh con em công nhân ở khu công nghiệp phải bỏ học giữa chừng. Tại đây, các em được phụ đạo toán, tiếng Anh, học vẽ, học võ, học kỹ năng sống. Người đứng lớp là sinh viên, giáo viên về hưu - những “người gieo chữ” bằng trái tim thiện nguyện.

Thầy An Nhất nói: “Chúng tôi không chỉ muốn các em có thêm kiến thức, mà quan trọng hơn là nuôi dưỡng niềm tin, để các em thấy mình cũng xứng đáng được học tập và ước mơ”. Câu lạc bộ Cỏ bốn lá cũng lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường qua các chương trình “Đổi sách lấy mầm xanh”, “Tủ quần áo yêu thương”, cùng nhiều đợt dọn rác lâu năm tại khu dân cư. Những quyển sách cũ được trao lại, những bộ quần áo cũ được tái sử dụng, không chỉ giảm rác thải, mà còn gieo lại niềm vui cho những người cần đến.

Đặc biệt, trước đợt hạn mặn gay gắt năm 2024 ở miền Đông Nam Bộ, Câu lạc bộ đã triển khai chương trình “Mỗi giọt nước - Triệu nghĩa tình”, cung cấp hơn 173 khối nước ngọt, bồn chứa và hàng chục chuyến xe chở nước đến Bến Tre, Long An, Tiền Giang, với tổng kinh phí 540 triệu đồng. Trong cơn khát, từng giọt nước ấy hóa thành giọt từ bi.

Nhắc lại hành trình thiện nguyện, Đại đức Thích An Nhất nhớ nhất chuyến cứu trợ miền Trung năm 2020. Trên chiếc thuyền nhỏ len lỏi qua con đường ngập sâu, các thành viên Câu lạc bộ trao từng gói mì, từng chai nước sạch cho bà con. Có những cụ già dù nhà cửa bị lũ cuốn trôi vẫn san sẻ phần quà ít ỏi cho hàng xóm. “Tình người trong hoạn nạn đã vượt lên trên tất cả”, thầy xúc động. Đó cũng là bài học lớn nhất: trong khổ đau, lòng từ bi càng sáng rực.

Người thủ lĩnh không ngơi nghỉ

Mười năm gây dựng và duy trì một Câu lạc bộ gần trăm thành viên là hành trình không dễ dàng. Với vai trò thủ lĩnh, thầy An Nhất luôn chọn cách lắng nghe, phân quyền, khích lệ. Vị thầy trẻ không chỉ kêu gọi, mà còn là người xắn tay vào từng việc nhỏ, từ dọn dẹp, nấu ăn cho đến gói quà. Một thành viên Câu lạc bộ chia sẻ: “Thầy An Nhất luôn là người phát động đầu tiên và tổng kết cuối cùng. Chính sự tận tâm ấy giữ cho chúng tôi gắn bó đến hôm nay”.

Để chủ động kinh phí, Câu lạc bộ còn sáng tạo gây quỹ bằng nuôi heo đất, bán móc khóa, nước giải khát… Mỗi đồng tiền quyên góp đều là kết tinh của công sức và tình thương.

Thầy An Nhất và Câu lạc bộ Cỏ bốn lá trong hoạt động yểm trợ học trò vượt khó - Ảnh: NVCC
Thầy An Nhất và Câu lạc bộ Cỏ bốn lá trong hoạt động yểm trợ học trò vượt khó - Ảnh: NVCC

Không chỉ dừng ở Câu lạc bộ, Đại đức An Nhất hiện là Ủy viên Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam, tích cực kết nối thanh niên tôn giáo trong và ngoài Phật giáo. Những hoạt động ấy mở rộng cánh cửa để các bạn trẻ cùng trải nghiệm “hạnh phúc cho đi”, đúng như lời Phật dạy: “Hạnh phúc chân thật là hạnh phúc được sẻ chia”.

Mười năm qua, Câu lạc bộ Cỏ bốn lá đã vận động và trao đi hàng tỷ đồng, giúp hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng với thầy An Nhất, con số không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quý nhất là mỗi thành viên đều học được cách yêu thương, sống thiện lành và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong tương lai, thầy dự định mở rộng hoạt động, kết nối thêm nhiều nhà hảo tâm, đồng thời xây dựng những dự án bền vững để không chỉ cứu trợ trước mắt, mà còn nâng đỡ tinh thần, vun bồi giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ.

Từ một chú tiểu tuổi 15, đến nay thầy An Nhất đã trở thành một nhà sư trẻ gắn bó sâu nặng với đời sống cộng đồng. Hành trình của thầy và Câu lạc bộ Cỏ bốn lá minh chứng cho sức sống bền bỉ của lòng từ bi.

Trong ánh mắt của những người nghèo khi nhận phần cơm nóng, trong nụ cười của trẻ em vùng biên khi được đến lớp, trong giọt nước mát lành trao giữa mùa hạn mặn - đều có bóng dáng của một hạt từ bi đang nảy nở. Và những hạt từ bi ấy, khi gieo vào đời, sẽ còn tiếp tục trổ hoa, đúng như bốn cánh lá nhỏ bé nhưng mang lại niềm hy vọng lớn lao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.
Tổ đường tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM)

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hương và Hòa thượng Thích Ấn Bửu tại tổ đình Hội Khánh

GNO - Ngày 24-6, Hòa thượng Thích Huệ Thông, trụ trì tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thiện Hương, Đệ nhất Phó Tăng giám TƯGH Lục hòa Tăng VN (năm 1960), Tăng trưởng Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Lục hòa Tăng tỉnh Thủ Dầu Một (cũ).
Mở rộng lòng từ: Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Mở rộng lòng từ: Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

GNO - (MRLT 1348 - 2026) Bà Trần Thị Lệ Thi, sinh năm 1968, thường trú tại ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết hiện tại gia đình bà rất khó khăn. Cả gia đình không có đất phải ở nhờ trên đất của miễu Bà Chúa Xứ (ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh).
Phong trào hiến máu nhân đạo được phường Bình Thạnh quan tâm thực hiện, kể từ ngày thành lập phường đến nay đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ, tham gia của các vị chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo

Phụng sự như một con đường tu tập

GNO - Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản vừa qua, khi nhiều hoạt động ý nghĩa được Giáo hội và địa phương triển khai hướng về cộng đồng, hình ảnh Đại đức Thích Huệ Đức - quản sự chùa Hương Thiền tham gia hiến máu nhân đạo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (P.Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức để lại nhiều xúc động.

Thông tin hàng ngày