Vị tu sĩ trẻ làm biên tập chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”

Thầy Diệp Bảo Hiền (Thích Đức Nguyên) đa tác vụ trong việc tham gia tổ chức sản xuất chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: NVCC
Thầy Diệp Bảo Hiền (Thích Đức Nguyên) đa tác vụ trong việc tham gia tổ chức sản xuất chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly - Ảnh: NVCC
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Như chưa hề có cuộc chia ly là một hoạt động thiện nguyện, tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ thân nhân do công ty TNHH Xã hội nối thân thương chủ trì, lên sóng lần đầu tiên vào ngày 1-12-2007 trên kênh VTV1 và được phát sóng định kỳ mỗi tháng 1 số.

Chương trình đến nay đã thực hiện gần 200 số, dưới sự dẫn dắt của nhà báo Thu Uyên, với số trường hợp đoàn tụ gần 3.000 người. Trong ê-kíp hùng hậu ấy có một nhà sư, đó là thầy Diệp Bảo Hiền (Thích Đức Nguyên), đang tu học tại Giác Hoa tịnh xá (phường An Đông, TP.HCM). Chia sẻ với Giác Ngộ về công việc nhân văn, thú vị này, thầy cho biết:

- Công việc này của tôi bén duyên từ một hoạt động thiện nguyện khác nằm trong khuôn khổ bài thi tốt nghiệp khi tôi học ngành Quan hệ công chúng ở trường VOV vào năm 2021. Khi đó tôi và các bạn sinh viên chọn tổ chức một sự kiện, tôi nghĩ ngay đến Như chưa hề có cuộc chia ly và chọn tổ chức một hoạt động gây quỹ với quy mô 500 người, rất tiếc vì đại dịch Covid-19 mà chúng tôi phải hủy chương trình trước giờ khai mạc. Sau đó, tôi được làm việc cùng nhà báo Thu Uyên - người sáng lập và điều hành hoạt động - rồi cảm thấy đủ duyên, tôi tham gia vào đội ngũ Như chưa hề có cuộc chia ly từ đó.

Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, nhân duyên lớn nhất để tôi bắt đầu vào công việc này có lẽ là từ 18 năm trước khi tôi được cùng ông bà ngoại xem những số đầu tiên của Như chưa hề có cuộc chia ly. Những câu chuyện nhân văn đã gieo mầm vào ý thức của đứa trẻ từ những năm tháng đó. Tôi từng có suy nghĩ mình là người Hoa, sinh ra trên đất Việt thì luôn phải mang ơn đất nước, con người Việt Nam, phải làm việc gì đó ngoài con đường tu tập để đáp ơn Tổ quốc. Tôi chọn Như chưa hề có cuộc chia ly cũng vì ý nghĩa của hoạt động này đã giúp xoa dịu và khắc phục hậu quả chiến tranh trong quá khứ qua các thời kỳ ở Việt Nam; để khi duyên đã đủ “muồi”, mọi sự dường như đi theo quỹ đạo.

* Ở đó, cụ thể thầy làm gì?

- Tôi cùng đội ngũ tiếp nhận và xử lý thông tin, biên tập, tổ chức sản xuất, làm nội dung các kênh social và quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm.

* Với mỗi công việc, ta sẽ tìm thấy ý nghĩa để gắn bó. Đối với “Như chưa hề có cuộc chia ly”, điều gì giữ thầy ở lại?

- Tình người và sự cống hiến của tuổi trẻ.

Ngoài ý nghĩa mà suốt 18 năm qua Như chưa hề có cuộc chia ly đã làm qua từng cuộc đoàn tụ mà ai cũng đã thấy và biết thì ở đây chúng tôi còn có một đội ngũ trẻ cống hiến đầy nhiệt huyết. Các bạn đồng nghiệp của tôi số đông là các em thế hệ “gen Z”. Thấu hiểu ý nghĩa thật sự của Như chưa hề có cuộc chia ly mà các em chọn công việc này dù các em thừa khả năng và cơ hội làm việc ở những nơi khác có mức lương dư dả hơn. Các em nói riêng và anh chị em đồng nghiệp nói chung đến từ nhiều nơi, nhiều chuyên ngành và nhiều tôn giáo nhưng đều có chung một tâm niệm từ công việc này. Vì vậy mà người xuất gia trẻ như tôi càng thêm thân thương và là động lực để tôi thêm gắn bó với công việc.

* Ấn tượng nhất của thầy trong suốt nhiều năm gắn bó với công việc này?

- Tôi không ấn tượng một trường hợp cụ thể nào cả. Vì đối với Như chưa hề có cuộc chia ly, gần 3.000 trường hợp được đoàn tụ đều có cái hay và đều có ấn tượng riêng. Nếu nói ấn tượng nhất thì có lẽ là về nghị lực và sự chuyển hóa bản thân của mỗi nhân vật đến với Như chưa hề có cuộc chia ly.

Những lời tâm sự, bộc bạch xuất phát từ trái tim của từng nhân vật như một bài pháp thoại chân thật nhất của những con người bình dị, đơn sơ. Chính từ những câu chuyện này cho tôi một ấn tượng về những con người đời thường nhưng chất liệu tu tập và chuyển hóa trong họ là phi thường

Như chưa hề có cuộc chia ly, tôi được học rất nhiều từ những con người được tôi luyện qua hoàn cảnh, phận người. Họ trực tiếp trải qua thời cuộc rồi bối cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình; từ khi đất nước còn đau khổ vì chiến tranh cho tới lúc hòa bình. Những lời tâm sự, bộc bạch xuất phát từ trái tim của từng nhân vật như một bài pháp thoại chân thật nhất của những con người bình dị, đơn sơ. Chính từ những câu chuyện này cho tôi một ấn tượng về những con người đời thường nhưng chất liệu tu tập và chuyển hóa trong họ là phi thường.

* Nhà sư, việc quan trọng nhất là tu tập. Dấn thân vào công việc, thầy sắp xếp thời khóa công phu, tu tập ra sao?

- Cá nhân là người xuất gia làm việc ở Như chưa hề có cuộc chia ly, ngoài giờ làm việc tôi cũng phải như các tu sĩ khác, phải chu toàn cả việc xã hội lẫn việc chùa. Các thời khóa truyền thống diễn ra hàng ngày theo hệ phái hay các lễ hội cùng Phật sự của Giáo hội tôi đều sắp xếp để chu toàn. Trừ những lúc đi công tác xa, tôi phải tùy duyên thôi, miễn là sắp xếp cho riêng mình một khoảng thời gian trong những lúc đó.

* Vậy thầy có được thầy tổ ủng hộ cho việc làm này?

- Tôi may mắn khi được thầy và huynh đệ trong chùa ủng hộ vì đã hiểu rõ công việc của tôi làm. Tuy ban đầu cũng hơi khó khăn vì Thượng tọa lớn tuổi lại là người Hoa nên không hiểu lắm khi tôi xin đi làm việc bên ngoài.

* Tu sĩ làm việc xã hội trong thời đại ngày nay không hiếm. Có người làm bác sĩ, người đi dạy, tham vấn tâm lý… Thầy nghĩ, làm sao để cân bằng, hay nói cách khác là làm sao để “tu trong công việc”?

- Như tôi đã nói, tôi nhận thấy công việc của tôi cũng như một thời khóa. Khi ngồi bàn máy tôi được cơ hội tiếp xúc với công việc, chạm đầu tiên vào những hồ sơ, từ những lá thư, những mẫu đơn đăng ký tìm người. Khi đó tôi được thực tập rải tâm từ, ngồi làm việc và ý thức chuyển hóa các năng lượng khổ đau.

Màn hình nền máy tính tôi để một bức thư pháp “Ngồi như Bụt ngồi” để thỉnh thoảng nghe chuông chánh niệm, tôi kéo màn hình xuống và ngắm nhìn. Với tôi trong vòng 8 tiếng làm việc nơi công sở đã là một thời khóa rất nuôi dưỡng.

* Cảm ơn thầy về cuộc trò chuyện thú vị này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức trì tụng kinh Vu lan - Báo hiếu

Đồng Tháp: Lễ Vu lan - dâng pháp y tại Ni viện Tịnh Nghiêm

GNO - Sáng 23-8, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, trụ trì Ni viện Tịnh Nghiêm cùng Ni chúng và Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Vu lan, dâng Ca-sa nhân mùa Báo hiếu Phật lịch 2569.
"Như trầm hương phải được nung nóng mới tỏa mùi thơm, người hành đạo cũng cần đi qua thử thách sóng gió hương đạo mới được tôi luyện và lan tỏa"

Hương đạo giữa gió đời

NSGN - Có những hương thơm thoáng qua rồi tắt lịm, như hoa sớm nở tối tàn, như trầm đượm rồi tan trong khói. Nhưng có một thứ hương không đến từ thế gian này, không phảng phất trong gió, mà toát ra từ một nội tâm an nhiên, từ đời sống tỉnh thức, từ bi và giới hạnh, đó chính là hương đạo.

Thông tin hàng ngày