Thêm 7 đóa sen hồng kính mừng Phật đản ở đất Cao nguyên Đắk Nông

Hạ thủy 7 đóa sen hồng kính mừng Phật đản của Phật giáo tỉnh Đắk Nông
Hạ thủy 7 đóa sen hồng kính mừng Phật đản của Phật giáo tỉnh Đắk Nông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-4-Quý Mão (21-5-2023), chùa Phước Quang, X.Nhân Cơ, H.Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông đã hạ thủy 7 đóa sen hồng trên hồ Nhân Cơ để chuẩn bị cho các sự kiện kính mừng Phật đản Phật lịch 2567.
Hoa sen được chư tôn đức và Phật tử vận chuyển từ chùa Phước Quang đến hồ Nhân Cơ

Hoa sen được chư tôn đức và Phật tử vận chuyển từ chùa Phước Quang đến hồ Nhân Cơ

Đại đức Thích Chúc Tấn, trụ trì chùa Phước Quang cho phóng viên Báo Giác Ngộ biết việc thiết kế và hạ thủy 7 đóa sen trên hồ Nhân Cơ là hoạt động đầu tiên cho chuỗi hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của chùa. Đây là lần đầu tiên những hoa sen khổng lồ xuất hiện ở vùng đất cao nguyên Đắk Nông kính mừng Phật đản.

Điểm đặc biệt của 7 hoa sen kính mừng Phật đản của Phật giáo tỉnh Đắc Nông có một tôn tượng kim thân Đức Phật đản sinh thị hiện trên hoa sen.

Mỗi đóa sen được thiết kế với 21 cánh, khung bằng sắt, đường kính mỗi đóa sen là 8 m, đặt trên đài sen rộng 4,5 m, chiều cao tổng thể của mỗi đóa sen hơn 3 m. 7 đóa sen biểu trưng cho 7 bước đi đầu tiên của Đức Phật, nhắc nhớ mọi người về sự kiện lịch sử thiêng liêng khi Ngài thị hiện giáng trần. Đồng thời mang ý nghĩa nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lành.

Theo đó, lễ thắp sáng 7 đóa sen hồng trên hồ Nhân Cơ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày mùng 8-4-Quý Mão.

Một số hình ảnh lễ hạ thủy 7 đóa sen hồng trên hồ Nhân Cơ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày