Huế: Lung linh 7 đóa sen khổng lồ bên bờ sông Hương chuẩn bị cho lễ thắp sáng mừng Phật đản

7 đóa sen khổng lồ mừng Phật đản đã được tập kết bên bờ sông Hương ở cố đô Huế
7 đóa sen khổng lồ mừng Phật đản đã được tập kết bên bờ sông Hương ở cố đô Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Là thành quả và sáng tạo của Tăng Ni trẻ Thừa Thiên Huế trong mùa Phật đản - Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2008 cúng dường lên Đức Phật, 7 đóa sen trên sông Hương thơ mộng ở cố đô Huế đã trở thành nét truyền thống mỗi khi mùa Phật đản trở về với người con Phật khắp nơi.
Công trình kính mừng Phật đản là sự sáng tạo mang dấu ấn của Tăng Ni trẻ ở Thừa Thiên Huế
Công trình kính mừng Phật đản là sự sáng tạo mang dấu ấn của Tăng Ni trẻ ở Thừa Thiên Huế

7 đóa sen biểu hiện cho sự thị hiện vào đời của Đức Thế Tôn qua hình hài một vị hoàng tử ở Ấn Độ cổ xưa, là biểu tượng thiêng liêng và được các Tăng Ni trẻ, với sự chủ trương thực hiện của Thượng tọa Thích Không Nhiên, đã được duy trì liên tục từ năm 2008 cho đến nay, sẽ được định vị giữa dòng sông Hương, thắp sáng trong suốt mùa Phật đản, bắt đầu từ mùng 8 tháng Tư ÂL.

7 đóa sen khổng lồ được chuyển giao cho Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo VN tại Huế thực hiện, đã được tập kết về sông Hương, trước bia Quốc Học vào những ngày đầu tháng Tư ÂL, chuẩn bị cho lễ thắp sáng vào tối mùng 8 ÂL tới tại Nghinh Lương đình.

7 đóa sen khổng lồ chuẩn bị hạ thủy trên dòng sông Hương thơ mộng của cố đô Huế, đoạn giữa cầu Phú Xuân và cầu Bạch Hổ, trước Nghinh Lương đình và bia Quốc Học
7 đóa sen khổng lồ chuẩn bị hạ thủy trên dòng sông Hương thơ mộng của cố đô Huế, đoạn giữa cầu Phú Xuân và cầu Bạch Hổ, trước Nghinh Lương đình và bia Quốc Học

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày